-
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal -
Hoàn cảnh khó khăn của thanh niên bị bỏ lại với hóa đơn hải sản hơn 16 triệu, nhà hàng quyết định bất ngờ -
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7
Thể thao
10/08/2024 13:53Ghi 3 bàn trong 10 phút, Tây Ban Nha hạ gục Pháp để giành HCV Olympic theo kịch bản 'điên rồ'
U23 Pháp và Tây Ban Nha đã không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ khi biến trận chung kết trở thành màn rượt đuổi cực kỳ căng thẳng với cơn mưa bàn thắng.
Ngay từ những phút đầu tiên, U23 Pháp đã tràn lên tấn công gây sức ép lớn về khung thành U23 Tây Ban Nha. Sức công phá của "Gà trống Gô-loa" khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha mắc sai lầm và lập tức đội khách phải nhận bàn thua.
Phút 11, sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ Tây Ban Nha, đến lượt thủ môn Tenas bắt bóng lỗi, để cú sút của Millot đưa bóng bay thẳng vào lưới. Pháp vượt lên dẫn bàn theo cách đầy chóng vánh và dễ dàng.
Thế nhưng, bàn thua lại bất ngờ khiến Tây Ban Nha bừng tỉnh. Họ liên tục dồn lên tấn công, uy hiếp khung thành của chủ nhà Pháp.
Tây Ban Nha cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn gỡ. Phút 18, Baena chọc khe đầy tinh tế cho Fermin Lopez băng xuống sút bóng một chạm thành bàn, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Bàn gỡ của Tây Ban Nha khiến cục diện trận đấu đột nhiên thay đổi chóng mặt. Pháp liên tiếp mắc sai lầm và hệ quả là họ thủng lưới thêm liền 2 bàn chỉ trong vòng vài phút.
Phút 26, Tây Ban Nha tổ chức tấn công, bóng được căn ngang để Abel Ruiz đệm cận thành khiến thủ môn Pháp đẩy bóng ra. Lopez lập tức ập vào đá bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.
Hai phút sau, Tây Ban Nha được hưởng đá phạt trực tiếp ở vị trí hơi chếch phía cánh trái. Tiền vệ số 10 10 Baena sút phạt tuyệt đẹp khiến thủ môn Pháp chỉ còn biết đứng nhìn mà không kịp có bất kỳ phản ứng gì.
Việc bị thủng lưới 3 bàn trong khoảng 10 phút khiến Pháp gặp vô vàn khó khăn. Các học trò của HLV Henry dâng đội hình lên rất cao, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.
Cao trào tiếp tục xảy ra ở thời điểm cuối hiệp 2 khi Pháp sau nhiều nỗ lực tấn công, đã ghi liền 2 bàn. Phút 79, từ một quả đá phạt chếch góc phải, Olise sút bóng hướng thẳng về khung thành U23 Tây Ban Nha. Bóng đi qua một loạt cầu thủ, khiến thủ môn Tenas không kịp phản ứng.

Đến phút 90, một tình huống va chạm đã xảy ra trong vòng cấm của Tây Ban Nha. VAR vào cuộc, xác định hậu vệ đội khách đã phạm lỗi với Akliouche. Trọng tài chính sau khi được yêu cầu xem VAR đã cho chủ nhà Pháp hưởng penalty. Trên chấm 11, Mateta lạnh lùng đánh lừa thủ môn Tenas, ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho U23 Pháp.
Phút 90+6, khung thành của chủ nhà Pháp đã rung lên nhưng "đen" cho Tây Ban Nha bởi bóng lại dội xà ngang bật ra. Hai đội phải bước vào những hiệp phụ.
Đến lúc này, U23 Tây Ban Nha đã cho thấy được bản lĩnh của mình, trong khi Pháp lại thể hiện rằng họ có phần non hơn về kinh nghiệm. Vẫn từ một pha phối hợp trung lộ, Tây Ban Nha một lần nữa trừng phạt Pháp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3 ở phút 100. Sergio Gomez chọc khe tinh tế cho Camello thoát xuống bấm bóng qua người thủ môn U23 Pháp.

Lần này, Pháp sau bàn thua đã không thể gượng dậy. "Gà trống Gô-loa" chơi bế tắc và thậm chí còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa đúng phút 120 sau một pha phản công nhanh của Tây Ban Nha, được kết thúc bằng pha dứt điểm tinh tế của Camello.
Cuộc rượt đuổi khép lại đầy hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc 5-3 cho Tây Ban Nha. Kết quả này giúp bóng đá Tây Ban Nha giành HCV, thể hiện sự thống trị của mình ở đấu trường châu Âu sau chức vô địch Euro của ĐTQG. Trong khi đó, chủ nhà Pháp ngậm ngùi nhận tấm HCB.
Tỷ số chung cuộc: U23 Pháp 3-5 U23 Tây Ban Nha
Đội hình xuất phát:

Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng (15:07)
- Võ Hạ Trâm đón sinh nhật đặc biệt cùng chồng Ấn Độ và 2 con, tiết lộ điều ý nghĩa nhất (15:02)
- Nhiều cột điện bất ngờ bốc cháy ở Thanh Hóa, người dân hốt hoảng dập lửa (26 phút trước)
- Danh tính thiếu nữ 20 tuổi ở Hà Nội vừa bị bắt vì môi giới mại dâm: Hé lộ số tiền hoa hồng nhận được (26 phút trước)
- Danh tính 2 người đàn ông trêu ghẹo cô gái, đánh người nhập viện trước quán karaoke ở Ninh Bình (29 phút trước)
- Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, chuyển đàm phán sang Qatar (32 phút trước)
- Sau vụ 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh, Halong Canfoco lên kế hoạch kinh doanh ra sao? (34 phút trước)
- Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội (34 phút trước)
- TP.HCM: Thanh niên vừa ra tù táo tợn giật dây chuyền của người phụ nữ giữa ban ngày tại Thủ Đức (37 phút trước)
- Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn (48 phút trước)