Sau khi cùng con trai trải qua những giây phút vỡ òa trên sân Rajamangala, gia đình trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng công hoành tráng tại quê nhà.

Dù trận chung kết đã khép lại gần hai ngày, ông Nguyễn Tiến Quang, bố của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, vẫn không giấu được sự xúc động và giọng nói khàn đặc sau một đêm tiếp lửa không ngủ cho tuyển U22 Việt Nam tại Bangkok.

Chia sẻ về hành trình lịch sử của con trai, ông Quang cho biết gia đình đã huy động một "lực lượng" hùng hậu gồm hơn 20 thành viên sang Thái Lan từ ngày 15/12 để cổ vũ trận bán kết và chung kết. Đứng trên khán đài sân Rajamangala, ông đã trải qua những giây phút thót tim, đặc biệt là cú đánh đầu dội cột dọc của Hiểu Minh ở phút 72.

20-1766235840-gia-dinh-ngoi-sao-u22-viet-nam-to-chuc-70-mam-co-an-mung-hcv-sea-games-33.webp
Gia đình Nguyễn Hiểu Minh thường xuyên đồng hành cổ vũ con trai trong các giải đấu.

"Khi tiếng còi kết thúc vang lên, thấy con trai bật khóc vì hạnh phúc trên sân, vợ chồng tôi cũng không cầm được nước mắt", ông Quang bồi hồi nhớ lại. Đêm đó, đại gia đình đã thuê xe tuk tuk "đi bão" khắp các đường phố Bangkok, hòa cùng dòng người hâm mộ ăn mừng chiến thắng đến tận 5 giờ sáng.

Sự trưởng thành của Nguyễn Hiểu Minh - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải hạng Nhất 2024 - không phải ngẫu nhiên mà có. Đó là thành quả của một hành trình hy sinh thầm lặng từ gia đình.

Năm Hiểu Minh 9 tuổi, khi trung tâm PVF còn ở TP.HCM, vợ chồng ông Quang đã chấp nhận gác lại công việc ở quê, vào Nam thuê cửa hàng kinh doanh nội thất chỉ để được ở gần và chăm sóc con.

Từ những giải trẻ đến V-League, gần như không có trận đấu nào của Hiểu Minh mà thiếu vắng bóng dáng người thân trên khán đài. Với gia đình ông Quang, bóng đá không chỉ là đam mê của con mà là sợi dây liên kết cả đại gia đình.

Tại quê nhà thôn Hữu Bằng (xã Tây Phương, Hà Nội), bầu không khí hội hè đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Gia đình dự kiến sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng công quy mô từ 50-70 mâm cỗ để chia vui cùng làng xóm ngay khi Hiểu Minh được nghỉ phép về thăm nhà.

Dù rất tự hào về tấm HCV SEA Games của con, nhưng ông Quang vẫn luôn đóng vai trò là người định hướng nghiêm khắc. Ông nhắn nhủ con trai cần sớm "trở về mặt đất" để tập trung cho các thử thách lớn hơn, trước mắt là giải U23 châu Á vào đầu năm tới. "Gia đình sẽ luôn là điểm tựa để con vững bước cống hiến cho màu cờ sắc áo," ông khẳng định.

TN (SHTT)