-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
10/11/2018 00:00Giải mã bí ẩn trận Lào vs VN: Anh Đức đã ghi bàn như thế nào?
Đó là tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo Anh Đức, ở phút bù giờ hiệp một. Sau cú sút xa hiểm hóc của Xuân Trường, thủ môn của Lào bắt không dính bóng để bóng dội khung thành tạo điều kiện để Anh Đức băng vào rất nhanh bồi bóng trước sự bất lực của thủ môn đội bạn.
Tuy nhiên, do camera không bắt kịp thời điểm Anh Đức chạm bóng nên những khán giả xem trận đấu qua sóng truyền hình không hiểu nổi điều gì đã xảy ra cho đến khi tiền đạo mang áo số 11 của ĐTVN ăn mừng bàn thắng. Trớ trêu ở chỗ không một cameraman nào của nước chủ nhà ghi lại đầy đủ pha ghi bàn đó của Anh Đức, đến nỗi ngay cả các video phát lại cũng không thể diễn tả trọn vẹn điều gì đã xảy ra.

Cũng may là sau trận đấu, một vài phóng viên tác nghiệp trên sân đã đăng tải lên Facebook những clip tự ghi lại được, tuy nhiên do không phải được quay từ các thiết bị chuyên dụng nên chất lượng cũng như góc nhìn không được tốt. Dù sao cũng phải cảm ơn các bạn phóng viên phải làm các cameraman bất đắc dĩ, để những ai không có mặt trên sân lúc đó biết được rằng: Anh Đức đã đánh đầu tung lưới ĐT Lào!
Sự thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà Lào một phần đến từ việc các cameraman được trang bị các thiết bị ghi hình khá "lạc hậu", khiến cho chất lượng chuyên môn của trận đấu bị ảnh hưởng đáng kể khi được phát trực tiếp trên truyền hình.
Hơn nữa, năng lực của đạo diễn hình cùng đội ngũ biên tập hình ảnh cũng bị đặt dấu hỏi khi các pha bóng nguy hiểm đều bị hạn chế tầm nhìn do bị chiếu cận cảnh. Điều này diễn ra nhiều đến nỗi trận đấu bị cộng đồng mạng ví như một bộ phim truyền hình dài tập của Ấn Độ.
PTH (SHTT)








- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (26 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (30 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (33 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (34 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (50 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (50 phút trước)




