Hành trình chinh phục Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 đang phải đối mặt với một hiện tượng bất ngờ tại giải đấu: đội tuyển Philippines. Sau 34 năm vắng bóng, Philippines đã tái xuất bán kết và đang mơ về một kỳ tích kép khi đội nữ của họ cũng đã lần đầu tiên lọt vào chung kết.

Trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines không chỉ là cuộc đối đầu chiến thuật, mà còn là màn so tài về ý chí và sự trỗi dậy lịch sử của đội bóng xứ đảo.

15-1765783913-giai-ma-ngua-o-philippines-viet-nam-dung-truoc-rao-can-lich-su-o-ban-ket-sea-games-33.jpg
U22 Philippines có dàn cầu thủ gốc nước ngoài cao lớn và giàu khát khao - Ảnh: PFF

Lần gần nhất bóng đá Philippines có mặt ở vòng bán kết SEA Games là vào năm 1991, khi họ là chủ nhà. Dù đi tiếp với tư cách nhì bảng, Philippines đã nhanh chóng "đánh rơi chiếc mặt nạ" khi thảm bại trước Thái Lan và thua Singapore trong trận tranh Huy chương Đồng.

Nhưng 34 năm sau, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Philippines đã thể hiện phong độ ấn tượng tại SEA Games kỳ này. Dù nằm ở bảng C khó khăn, họ đã xuất sắc đánh bại Myanmar 2-0 và hạ gục đương kim vô địch Indonesia 1-0. Đội tuyển nữ của Philippines cũng tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua chủ nhà Thái Lan bằng loạt luân lưu, giành quyền vào chung kết và tái ngộ Việt Nam.

Huấn luyện viên (HLV) Garrath McPherson khẳng định thành quả này không phải may mắn. Các học trò của ông sở hữu tinh thần hưng phấn, tự tin cùng lối chơi kỷ luật, không ngại cầm bóng và sẵn sàng cạnh tranh về thể chất.

"Chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình trước đối thủ mạnh," HLV McPherson tuyên bố trong buổi họp báo chiều 14/12. Ông nhấn mạnh vào yếu tố thể chất: "Việt Nam mạnh về thể chất. Chúng tôi cũng vậy, và không được để tiền vệ và hậu vệ của họ thoải mái cầm bóng."

Nếu như ở bán kết U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 (nơi Philippines thua Việt Nam 1-2), họ chỉ có 6 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, thì tại SEA Games lần này, con số đã tăng lên gấp đôi. Đội hình Philippines hiện sở hữu hàng loạt cầu thủ chất lượng từ nước ngoài như hậu vệ Isaiah Alakiu (U18 Brighton, Anh), Gabriel Guimaraes (Nhật Bản), Santiago Rublico (Tây Ban Nha), tiền vệ Sandro Reyes (Đức) và tiền đạo Dylan Demuynck (Bỉ). Tiền đạo giàu sức mạnh Out Banatao cũng là cái tên mà hàng thủ Việt Nam phải đặc biệt chú ý.

Những sự thay đổi này không nằm ngoài tầm mắt của HLV Kim Sang-sik và các học trò. Thể thức thi đấu mới không dồn ép lịch thi đấu như trước cũng giúp Việt Nam phục hồi thể lực tốt hơn. "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt về chiến thuật – thể lực – tinh thần, nên nhất định sẽ có trận đấu tốt," HLV Kim nói.

15-1765783913-giai-ma-ngua-o-philippines-viet-nam-dung-truoc-rao-can-lich-su-o-ban-ket-sea-games-33.jpg
Đình Bắc thể hiện phong độ rất cao từ đầu SEA Games 33. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn còn nhớ những khó khăn mà Philippines đã gây ra trong hiệp một tại U23 Đông Nam Á, khiến Việt Nam bị dẫn trước 0-1. Ông cho biết các kịch bản đã được đội tuyển vạch ra, và Việt Nam sẵn sàng đối mặt với cả loạt luân lưu để đạt được mục tiêu chiến thắng duy nhất.

Sau màn trình diễn thiếu ấn tượng trước Lào, Việt Nam đã lấy lại quỹ đạo khi thắng thuyết phục Malaysia, với cầu thủ tấn công Nguyễn Đình Bắc đang đạt phong độ cao. Các tình huống cố định cũng được luyện tập để trở thành vũ khí đa dạng hóa các phương án tấn công.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất. Bài học thất bại trước Indonesia tại Campuchia vẫn còn in đậm trong tâm trí một số cầu thủ, thúc đẩy họ nỗ lực thay đổi kết quả vào chiều nay.

QT (SHTT)