U23 Indonesia có một số khía cạnh nổi bật, nhưng tồn tại nhiều hạn chế khi đối đầu U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025.

Thiếu ổn định

Trong bản báo cáo thành tích của U23 Indonesia cho đến trước trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, các chuyên gia ghi chú quan trọng “màu vàng ngả đỏ”.

Đây là một tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ đến HLV Gerald Vanenburg và các trợ lý: U23 Indonesia không ổn định, chưa đến mức báo động đỏ nhưng đầy nguy cơ. Nếu tiếp tục, họ khó cạnh tranh ở cấp độ cao hơn.

Kompas - U23 Indonesia Malaysia.jpg
Lối đá của U23 Indonesia không ổn định. Ảnh: Kompas

Hành trình của U23 Indonesia là mức độ khó khăn tăng dần: thắng U23 Brunei 8-0, thắng U23 Philippines 1-0, hòa 0-0 với U23 Malaysia, vượt qua U23 Thái Lan sau loạt luân lưu.

Chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin nhận xét thẳng thắn: Nếu nhìn vào các đối thủ mà đội đã gặp thì mức độ thử thách tăng dần là lý tưởng. Từ đội yếu nhất đến đội mạnh nhất.

Nhưng xét về lối chơi qua từng trận, U23 Indonesia vẫn chưa cho thấy được sự ổn định”.

HLV Vanenburg muốn đưa bóng đá hiện đại vào Indonesia, bằng cách triển khai lối chơi kiểm soát bóng chủ động.

Tuy vậy, U23 Indonesia chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong trận gặp U23 Thái Lan, “Garuda Muda” kiểm soát bóng đến 70% nhưng chủ yếu diễn ra trên sân nhà.

“Khi nói kiểm soát bóng không phải là cầm bóng ở phần sân nhà. Có thể các cầu thủ hiểu sai chỉ đạo chiến thuật, nên lối chơi trở nên tiêu cực”, ông Gusnul Yakin phân tích.

Vị chuyên gia nhấn mạnh: “Đáng lẽ các cầu thủ cần kiểm soát bóng nhiều hơn ở phần sân đối phương – nơi có khả năng tạo ra bàn thắng”.

Tinh thần và thể lực

Nếu có yếu tố được giới chuyên môn đánh giá cao thì đó là sức mạnh tinh thần mà HLV Vanenburg tác động đến các cầu thủ trẻ U23 Indonesia.

“Garuda Muda” đá với tinh thần tốt trước U23 Malaysia. Điều này tiếp tục thể hiện rõ hơn trong trận bán kết gặp U23 Thái Lan.

ANTARA - U23 Indonesia Thai Lan 2.jpg
U23 Indonesia xuống thể lực vào cuối trận. Ảnh: Kompas

Các học trò của HLV Vanenburg nỗ lực chiến đấu cho đến những phút cuối mà không bỏ cuộc. Kết quả, họ có bàn gỡ của Jens Raven.

Việc loại U23 Thái Lan giúp U23 Indonesia càng thêm tự tin về mặt tâm lý. HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ U23 Việt Nam cần ghi nhớ điểm này, nhất là khi họ được đá ở Gelora Bung Karno cuồng nhiệt.

Ngược lại, HLV Kim Sang Sik có yếu tố quan trọng để khai thác cho U23 Việt Nam: đội chủ nhà không mạnh về thể lực.

U23 Indonesia được tập luyện quan trọng trước thềm U23 Đông Nam Á, nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.

Có thể chương trình huấn luyện thể lực tồn tại vấn đề, hoặc BHL chọn điểm rơi không tốt. Vì thế, thể trạng các cầu thủ không đồng đều. Một số thậm chí dễ bị chuột rút.

Việc thể lực yếu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì lối chơi ổn định trong các trận đấu có cường đội cao.

Trong các trận vừa qua, có thể thấy U23 Indonesia chỉ duy trì được thể lực cao đến phút 75 hoặc 80. U23 Việt Nam cần có bài học từ U23 Thái Lan để khai thác tối đa điểm yếu này của đối thủ.

Chất lượng dự bị yếu

Một điểm quan trọng khác đang tồn tại ở U23 Indonesia: độ vênh giữa cầu thủ chính thức và dự bị là quá lớn.

Điều này dẫn đến sự phụ thuộc quá mức vào một vài cá nhân. Khi Raven không ghi bàn, U23 Indonesia thiếu giải pháp tiếp cận khung thành đối phương.

Kompas - U23 Indonesia Thai Lan.jpg
Khoảng cách giữa cầu thủ đá chính và dự bị U23 Indonesia khá lớn. Ảnh: ANTARA

Sự chênh lệch thể hiện rõ nhất ở tuyến giữa và khả năng phát động tấn công, khi Arkhan Fikri và Toni Firmansyah chấn thương.

Thiếu Firmansyah, U23 Indonesia giảm sức chiến đấu và sự cân bằng. Không có Arkhan, lối chơi mà HLV Vanenburg triển khai mất sự sáng tạo.

Tương tự, nếu Raven có chút vấn đề thể lực, ông Vanenburg không tìm thấy phương án thay thế.

Trong mọi trường hợp, gánh nặng dồn hết lên vai một số trụ cột như Rayhan Hannan – một trong những niềm tự hào mới của bóng đá Indonesia.

U23 Indonesia có lợi thế sân nhà, nhưng U23 Việt Nam và đội trưởng Khuất Văn Khang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết sử – lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Theo Ngọc Huy (VietNamNet)