-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
17/02/2018 14:05Giroud lập công trong chiến thắng của Chelsea ở FA Cup

Bàn thắng: Willian 2', 32', Pedro 27', Giroud 42'
Cả bốn bàn thắng đều được ghi ở hiệp một, trong tình thế đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thậm chí bàn mở tỷ số được Willian thực hiện ngay giây 106, bằng cú cứa lòng chân trái từ ngoài cấm địa đưa bóng vào góc cao khung thành của đội khách.
Sau khi xuống hạng mùa trước, Hull đang chơi ở hạng Nhất (Championship), với phong độ thấp. Từ đầu mùa họ chỉ kiếm được 6 chiến thắng, trong khi thua 14 và hoà 11. Việc thủng lưới sớm càng khiến đội bóng này đánh mất tinh thần, và gần như chỉ biết chịu trận trong suốt hiệp một. Phút 27, lưới của họ tung lên lần thứ hai, khi Cesc Fabregas chuyền dài vừa tầm để Pedro phá bẫy việt vị băng xuống, dứt điểm chân trái vào góc gần nhân đôi cách biệt cho Chelsea.
Chỉ năm phút sau, tỷ số đã là 3-0. Hàng thủ của Hull tiếp tục thi đấu thiếu quyết tâm dù luôn chiếm số đông, để Willian đi bóng để gần cấm địa rồi dứt điểm sệt chân phải thành bàn. Khoảng ba phút trước khi hiệp một kết thúc, Olivier Giroud đưa tên mình lên bảng tỷ số bằng pha đệm lòng một chạm chân trái vào góc gần, từ đường chuyền vào của một tân binh khác - Emerson Palmieri.
Cách biệt bốn bàn là quá đủ để Chelsea thi đấu thong thả trong hiệp hai. Hull có một cơ hội khó có thể tốt hơn để thu hẹp khoảng cách từ chấm phạt đền, nhưng David Meyler không tận dụng thành công.
Theo Hà Đồ (VnExpress.net)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (14 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (15 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (21 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (33 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (43 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (48 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (52 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (54 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (54 phút trước)




