-
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ -
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh -
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước mắm, bột nêm, bột ngọt giả quy mô lớn -
Đi xe máy về quê ăn Tết: Những điều cần chuẩn bị để chuyến đi an toàn, thuận lợi -
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người
Thể thao
01/12/2024 15:53Giữa lùm xùm đội tuyển Việt Nam và SVĐ Quốc gia: Trong cái rủi có cái may?
Những ngày qua, nổi lên không ít tranh luận về việc ĐT Việt Nam không thể thi đấu tại SVĐ Mỹ Đình ở vòng bảng AFF Cup 2024 vì nơi đây tổ chức một show ca nhạc lớn vào ngày 7/12. LĐBĐ Đông Nam Á quy định, khoảng cách giữa việc một SVĐ tổ chức bóng đá với một sự kiện nào đó khác phải là 21 ngày để đảm bảo chất lượng mặt cỏ cùng những cơ sở vật chất liên quan. Vì thế, ĐTVN buộc phải chọn đá 2 trận sân nhà vòng bảng AFF Cup 2024 ở SVĐ Việt Trì.
Những tưởng thôi thì nếu vào Bán kết, ĐTVN sẽ được trở lại SVĐ Mỹ Đình, nhưng khó khăn tiếp tục tới. SVĐ Mỹ Đình thông báo tổ chức thêm một show ca nhạc ngày 9/12. Như vậy theo luật của AFF, phải tới ngày 30/12 SVĐ Mỹ Đình mới được tổ chức bóng đá. Mà nếu ĐTVN vào Bán kết AFF Cup 2024, đội sẽ đá sân nhà vào ngày 27 hoặc 29.
Hiện VFF đang chia sẻ sẽ cố gắng cùng AFF kiểm tra chất lượng mặt sân Mỹ Đình liên tục sau 2 sự kiện ca nhạc, xem có thể đủ sức tổ chức bóng đá sớm hơn hạn 21 ngày hay không. Tuy nhiên, có nhiều lo lắng về việc mặt cỏ khó khôi phục kịp sau 2 lần liên tiếp bị tác động mạnh bởi các fans ca nhạc.
Giữa những lùm xùm này, BLV Quang Huy đưa ra quan điểm: "Đấy là vấn đề quan điểm thôi, thực ra không phải quá nghiêm trọng. Ở nhiều nước phát triển, ĐTQG cũng được tổ chức thi đấu ở khắp cả nước luôn, đá cả ở các sân hạng hai luôn đấy. Tây Ban Nha từng đá ở sân đội hạng hai dù trong giai đoạn lẫy lừng. Nên chuyện ĐT Việt Nam đá ở SVĐ Việt Trì cũng không vấn đề gì đâu.
Còn Ban quản lý khu tổ hợp Mỹ Đình họ phải tự hạch toán, người ta phải tính toán làm sao để sống được. Mà khả năng ĐT Việt Nam vào được Bán kết để về Mỹ Đình đá là chưa phải 100%, trong khi đó SVĐ Mỹ Đình họ cần tài chính để tồn tại. Lỡ xảy ra chuyện gì thì ai đền bù tổn thất cho SVĐ Mỹ Đình? Vì vậy ta cũng phải thông cảm cho họ".
BLV Quang Huy cũng cho rằng, ở thời điểm hiện tại, có khi về Việt Trì thi đấu tại tốt hơn cho ĐT Việt Nam, giúp nhận được nhiều sự cổ vũ từ NHM trực tiếp tới sân hơn:
"Thời điểm này, có khi ĐT Việt Nam đá Bán kết (nếu vào) ở Việt Trì lại hay hơn. Đầu tiên, đội chắc chắn phải đá ở đó tại vòng bảng rồi, quen sân rồi. Mà ĐT Việt Nam lúc này đá tại SVĐ Mỹ Đình chưa chắc kín chỗ. Nên nếu ta đá tại SVĐ Việt Trì, vốn đã quen thuộc từ vòng bảng, thì cũng được. Biết đâu SVĐ ấy còn mang lại may mắn nữa chứ.
Còn tầm này chúng ta đá Bán kết, chưa chắc đã kín chỗ tại Mỹ Đình đâu, vì ĐTQG thời gian qua khó khăn, từ thời ông Park cũng no nê danh hiệu rồi. Nhưng khi về các địa phương khác thì có khi lại bán được hết vé, NHM tới kín sân, được bà con ủng hộ, không chỉ là tại Việt Trì, Phú Thọ mà còn cả các vùng lân cận".
Kết lại câu chuyện, khi được hỏi, làm sao để trong tương lai, ĐTQG không bị "giẫm chân" ở SVĐ Mỹ Đình, BLV Quang Huy cho rằng cũng khó nói khi mà AFF Cup không thuộc FIFA Days:
"Câu chuyện về ĐTQG và SVĐ Mỹ Đình kể cả trong tương lai đôi khi cũng khó. Chúng ta đều biết về lịch FIFA Days. Kể cả các đội như Thái Lan, Indonesia, nhiều khi không phải FIFA Days cũng không gọi được người.
Lịch FIFA Days là họ xác định cả năm, cụ thể rồi. AFF Cup không thuộc FIFA Days, thời gian - địa điểm tổ chức đôi khi chốt khá muộn, thậm chí còn thay đổi lịch nên cũng khó đặt trước sân. Thân phận của một giải đấu không thuộc FIFA Days nhiều khi cũng phải chịu thiệt thòi, chấp nhận thôi".
Thôi thì câu chuyện sân đấu dù sao cũng chỉ là yếu tố phụ, hy vọng ĐT Việt Nam có thể vượt qua mọi khó khăn, thi đấu thật tốt tại AFF Cup 2024, mang về niềm vui cho NHM.

Theo Đoàn Dự (Nguoiduatin.vn)
- 7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ (07:11)
- Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng, thị trường chao đảo trong phiên rạng sáng (22 phút trước)
- Atletico Madrid hủy diệt Barcelona với tỷ số khó tin (26 phút trước)
- Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Brentford, cuộc đua vô địch thêm căng thẳng (29 phút trước)
- Nhóm nhạc thần tượng trên livestream: Khán giả “cầm trịch”, ngôi sao kiếm tiền tỷ nhờ donate (33 phút trước)
- Mai Phương Thúy úp mở chuyện “chọn nhà bên Mỹ”, dân mạng xôn xao nghi vấn định cư nơi xứ người (38 phút trước)
- Đừng bật dậy ngay khi vừa tỉnh giấc: Thói quen nhỏ, rủi ro lớn cho tim mạch (44 phút trước)
- Kết quả xác minh vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp ở Sơn La: Không có dấu hiệu phạm tội (51 phút trước)
- Danh tính thanh niên cầm dao vào trụ sở công an gây náo loạn, hé lộ nguồn cơn và cái kết cực đắng (57 phút trước)
- Cá kho làng Vũ Đại giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết, lò đỏ lửa suốt tháng Chạp (1 giờ trước)