Thể thao

Góc chiến thuật: Thảm họa bóng bổng, gốc rễ mọi thất bại của M.U

Cơ hội chen chân vào Top 4 của M.U giảm xuống đáng kể sau trận thua West Ham, trận chiến mà những học trò của Van Gaal dường như quên mất kỹ năng kèm người và chống bóng bổng.

Cơ hội chen chân vào Top 4 của M.U giảm xuống đáng kể sau trận thua West Ham, trận chiến mà những học trò của Van Gaal dường như quên mất kỹ năng kèm người và chống bóng bổng. 
Trước trận đấu bù vòng 35 Ngoại hạng Anh, M.U đã để thủng lưới 31 bàn, thành tích giúp họ có hàng thủ chắc chắn thứ 2 tại giải quốc nội sau Tottenham. Tuy nhiên, có một vấn đề mà Van Gaal vẫn luôn đau đáu, đội bóng của ông đã thủng lưới 7 bàn từ đánh đầu, tức là hơn 22% tổng số bàn thua.
 
Sau trận đấu cuối cùng trên sân Boleyn Ground, thông số này tăng thành hơn 26%. M.U để thủng lưới thêm 3 bàn, trong đó 2 từ không chiến. Cả 2 bàn thua này đều từ những xuất phát từ những tình huống cố định. M.U đã cố gắng trong cả trận nhưng lại mất điểm chỉ vì những khoảnh khắc.
 
Trong bàn gỡ hòa 2-2 của Antonio, hàng thủ M.U đã bị xáo trộn nhiều khi cú sút phạt của Dimitri Payet đập trúng hàng rào. Lẽ ra đây đã là một tình huống đơn giản khi yếu tố bất ngờ không còn, tuy nhiên vai trò chỉ đạo hàng thủ của Chris Smalling đã không được phát huy. Trong khi cả đội đã đứng trên  vòng cấm thì anh lại… quên mất việc nhắc Daley Blind rằng cả đội đang lập bẫy việt vị.
 
Bàn thua thứ 2 của M.U
Bàn thua thứ 2 của M.U

Đến bàn thắng quyết định của Winston Reid, việc phòng ngự theo kiểu khu vực thay vì 1 kèm 1 lại báo hại M.U. Các hậu vệ Quỷ đỏ vẫn để cầu thủ West Ham luồn ra sau và khôn khéo thoát khỏi bẫy việt vị. Reid trong tư thế không người kèm đã không cho De Gea cơ hội cản phá với cú đánh đầu cực mạnh.
 
Bàn thua thứ 3 của M.U
Bàn thua thứ 3 của M.U

Đáng nói, đó chỉ là 2 tình huống đặc trưng của một West Ham quá dễ đoán. Hơn một nửa trong số 20 lần dứt điểm của đội chủ nhà đều là bóng bổng. Nhưng hết Andy Carroll, Diafra Sakho, Cheikhou Kouyate đều có cơ hội thể hiện chuyên môn số 1 của mình trước sự bất lực thảm hại của hậu vệ M.U. Quỷ đỏ dường như mất kỹ năng cơ bản trong việc kèm người và phải trả giá bằng bài học không chiến trong cả mùa này.

Ngày đáng quên của Blind

Nếu phải tìm ra người chơi tệ nhất trong trận này, Blind có lẽ nên xung phong. Anh mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của M.U, tất cả đều sai lầm nghiêm trọng. Trên thực tế, cầu thủ người Hà Lan đã quá quen với việc chơi trung vệ trong mùa này và có rất nhiều màn thể hiện xuất sắc. Do đó, bảo anh phải chơi trái sở trường là lập luận thiếu cơ sở.
 
Trong bàn thua đầu tiên, với tư cách là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, pha cản phá của Blind trước cú sút của Sakho cần dũng mãnh hơn thay vì hời hợt chạy theo bóng. Đó có thể là phong cách điềm tĩnh của Blind nhưng chắc chắn nó không phù hợp trong tình huống đó.
 
Blind quá yếu đuối khi không chiến
Blind quá yếu đuối khi không chiến

Hai bàn thua sau thì khỏi phải nói. Một lần làm hỏng bẫy việt vị của cả đội, lần tiếp theo lại đuối sức trong việc kèm người đã được phân công, Blind có trận đấu nghiệp dư nhất trong sự nghiệp. Những lỗi nghiêm trọng này làm lu mờ những pha cắt bóng mềm mại của anh trước đó.
 
Cũng từ trận thua này, Van Gaal có lẽ cũng đã hiểu ra giải pháp tạm thời cũng nên chỉ là… tạm thời. Ở một sân chơi có quá nhiều cầu thủ cao lớn và chơi đầu tốt, một cầu thủ chỉ cao 1m80 quá mong manh khi làm trung vệ.  
 
Theo Lộc Trần (Bongdaplus.vn)