-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thể thao
24/06/2016 20:13Góc Lê Thụy Hải: 'Trông chờ Ronaldo, Bồ Đào Nha khó tiến xa'
![]() |
May mắn ảnh hưởng rất nhiều
Tôi xem trận Hungary - Bồ Đào Nha, đúng là Ronaldo có ghi được 2 bàn thắng. Chi tiết thì thấy ở bàn thắng đến từ pha đánh gót, Ronaldo đã nỗ lực hết khả năng và thể hiện được sự ngẫu hứng. Sau hai trận đầu chơi mờ nhạt, không để lại dấu ấn gì đến trận cuối cùng vòng bảng gặp Hungary, Ronaldo buộc phải quyết tâm, làm sao để bản thân có thể chơi bùng nổ. Và có thể nói, đó gần như là một sự ngẫu hứng bắt buộc, trong khi xuyên suốt cả trận, Ronaldo bị hậu vệ Hungary khóa chặt.
Ngoài tình huống đánh gót, bàn thắng đến từ pha đánh đầu thể hiện quyết tâm rất cao của Ronaldo. Anh ta cũng muốn thể hiện được mình nhưng trong toàn trận đấu, Ronaldo vẫn không phải là người cực kỳ xuất sắc.
Đội Hungary tôi thấy việc để bị cầm hòa 3-3 cũng là do thiếu may mắn thôi. Hungary liên tục dẫn bàn trước, Bồ Đào Nha phải chơi trong tư thế tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Và cũng là may mắn cho chính Bồ Đào Nha nếu không tôi nghĩ họ còn có thể phải thua thêm ít nhất 1 bàn nữa. Chúng ta có thể thấy đội tuyển Bồ Đào Nha đã chơi đúng với khả năng của họ là lọt vào vòng 1/8 nhưng với chỉ vị trí đứng thứ 3 ở bảng đấu của họ là bảng F. Đây là vị trí thấp, thậm chí còn kém Hungary và Iceland 2 điểm. Như vậy có thể thấy nếu một đội bóng chỉ có thể dựa vào một con người thì dù anh có bùng nổ hay khát vọng đi chăng nữa cũng không phải lúc nào cũng là chìa khóa giải quyết vấn đề.
8 cặp đấu của vòng 1/8 đều đã được xác định xong và như tôi đã nói thì có sự chênh lệch giữa các đội. Ví dụ như Tây Ban Nha, Đức có thể hiện được sự chênh lệch so với những đội bóng khác. Các đội bóng ở châu Âu bây giờ đều chơi phòng ngự chặt, ưu tiên thể lực và thể hiện có nền tảng thể lực tốt nên khoảng cách trong từng trận đấu cụ thể giữa các đội không nhiều.
Một số đội yếu hơn về kỹ năng, chiến thuật, di chuyển đội hình, vận hành kỹ chiến thuật nhưng bù lại họ có thể lực rất tốt, tinh thần thi đấu quyết tâm cao. Chính vì điều đó hạn chế sức mạnh của những đội được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chúng ta cũng phải nói thật là yếu tố may mắn rất cần trong bóng đá, hơn nữa, may mắn tôi nghĩ còn ảnh hưởng khá nhiều chứ không chỉ ít như trước đây. Vì thế các đội thật mạnh chưa chắc đã có thể giành chiến thắng trước các đội yếu. Tất nhiên, họ vẫn chiếm ưu thế hơn, quan điểm của tôi là vậy sau những gì đã theo dõi tại vòng đấu bảng.
Tăng lên 24 đội có mặt trái
Việc EURO tăng số đội từ 16 lên thành 24, đây là quan điểm tổ chức của UEFA. Trong quan điểm của họ, bóng đá là một trò chơi, để người ta xích lại gần nhau. Đây là điều mà bóng đá Việt Nam chưa có và chưa làm được.
UEFA muốn mở rộng quy mô giải đấu, gia tăng số lượng đội tham dự, dù như mọi người thấy vòng đấu bảng khán giả hâm mộ ít quan tâm, người ta chưa thích xem EURO lắm, nhiều trận chưa hấp dẫn và cũng có những đội trình độ quá chênh lệch. Chúng ta phải nói như thế cho thật sự công bằng. Chính vì sự chênh lệch, bắt đầu từ trong những đánh giá, nhận định khiến cho khán giả giảm sút, sự quan tâm đến các trận đấu ít đi. Và để nâng cao trình độ cho các đội lên thì cũng khó, không thực hiện được tốt khi vẫn còn những khoảng cách như thế. Nếu đội mạnh đá với đội yếu hơn mình quá thì thiếu nỗ lực, không bộc lộ được hết những phẩm chất, khả năng, những yếu tố khiến người ta thèm khát, muốn được xem anh thể hiện. Chúng ta phải thừa nhận thực tế này.
Việc EURO tăng số đội tham dự khiến số đội tham dự vòng bảng nhiều hơn, tăng số trận, các đội yếu kém có ý chí vươn lên, mong muốn được vào tham dự EURO, như thế bóng đá sẽ ngày càng tiến bộ. Nhưng mặt trái là nếu như vậy, những thứ mình thật thích từ các đội, các trận đấu đã lại ít đi.
Theo Thể thao & Văn hóa
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (34 phút trước)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (41 phút trước)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (59 phút trước)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (1 giờ trước)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (1 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (2 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (2 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
