-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
26/08/2025 11:28Gordon trả giá đắt cho sự bốc đồng

Không ai phủ nhận sự khát khao và tinh thần chiến đấu của Anthony Gordon, nhưng cũng chẳng ai có thể bào chữa cho khoảnh khắc mất kiểm soát đã khiến Newcastle sụp đổ trước Liverpool. Một tấm thẻ đỏ tưởng chừng chỉ là “một sai lầm cá nhân”, thực ra lại phản chiếu cả trạng thái tâm lý và chiến lược của đội bóng chủ sân St James’ Park trong một buổi tối hỗn loạn.
Bầu không khí thù địch được “nuôi dưỡng”
Trận đấu chưa bắt đầu, lửa được châm. Từ vụ lùm xùm Alexander Isak đến những băng-rôn trên khán đài mang thông điệp “Get into them” (Hãy lao vào chúng nó), từ dòng trạng thái trên mạng xã hội của đồng sở hữu Jamie Reuben cho tới tiếng la ó dành cho mọi pha chạm bóng của Liverpool - tất cả đã góp phần tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự hận thù. Newcastle chọn cách nhập cuộc bằng lối chơi quyết liệt, thậm chí thô ráp, để “dằn mặt” nhà vô địch.
Liverpool cũng chẳng chịu thua, khi họ bị thổi phạt tới 9 lần chỉ trong hiệp một. Cả Ryan Gravenberch lẫn Ibrahima Konate đều phải cẩn trọng sau những thẻ vàng sớm. Nhưng chính Newcastle mới là đội đầu tiên gục ngã trước sức ép mà họ tạo ra. Gordon, trong vai trò tiền đạo cắm bất đắc dĩ, đã biến mình thành tâm điểm theo cách tồi tệ nhất.

Ở phút cuối hiệp một, khi Van Dijk đã chuyền bóng đi, Gordon vẫn lao thẳng vào bắp chân đối phương bằng một cú tắc bóng muộn, vừa nguy hiểm vừa vô nghĩa. Trọng tài Simon Hooper lúc đầu rút thẻ vàng, nhưng VAR nhanh chóng yêu cầu xem lại. Chỉ sau vài góc quay chậm, thẻ đỏ được rút ra - và không ai có thể phản đối.
Điều đáng nói: Gordon không chỉ phạm sai lầm trong tình huống cụ thể. Anh còn đánh mất sự tỉnh táo tối thiểu của một cầu thủ chuyên nghiệp. Bóng đã rời chân Van Dijk, cơ hội tranh chấp là con số 0, vậy mà Gordon vẫn quyết định lao vào với tốc độ cao. Đó không còn là “quyết tâm”, mà là sự mù quáng.
Khi sự hưng phấn giết chết lý trí
Bruno Guimaraes sau trận cố gắng bảo vệ đồng đội: “Cậu ấy quá khát khao, quá nóng lòng cống hiến”. Nhưng sự “nhiệt tình” ấy rốt cuộc khiến tập thể phải trả giá. Newcastle đang chơi ngang ngửa, thậm chí có những khoảnh khắc lấn lướt Liverpool. Thế nhưng chiếc thẻ đỏ đã đẩy họ xuống dốc, để rồi chịu thua 2-3.
Đây không phải lần đầu Gordon đánh mất sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Cầu thủ này vốn nổi tiếng giàu năng lượng, nhưng cũng dễ bị cuốn theo dòng chảy của trận đấu. Pha va chạm với Van Dijk mùa trước, khi anh gào thét đòi phạt nhưng không được trọng tài đoái hoài, có lẽ vẫn ám ảnh trong tâm trí Gordon. Tất cả cộng lại biến anh thành “quả bom nổ chậm” trong một buổi tối lửa và máu.

Ngay cả những cựu danh thủ nổi tiếng khó tính như Jamie Carragher hay Thierry Henry cũng phải thừa nhận thẻ đỏ là chính xác. “Thật ngớ ngẩn, bởi Gordon đang là cầu thủ hay nhất trên sân. Đôi khi bạn phải chơi bằng cái đầu, chứ không chỉ bằng trái tim”, Carragher nói. Henry thì ngắn gọn: “Không thể cãi được, đó là một thẻ đỏ”.
Virgil van Dijk, nạn nhân trực tiếp, cũng chia sẻ: “Nếu pha bóng đó không bị đuổi thì tôi không hiểu bóng đá nữa”. Câu nói ấy không chỉ là sự bức xúc cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa một pha bóng quyết liệt và một pha bóng triệt hạ.
Thật trớ trêu, Gordon đang là ngôi sao sáng nhất của Newcastle trong giai đoạn đầu mùa. Anh là niềm hi vọng tấn công, là nguồn năng lượng thúc đẩy cả tập thể. Thế nhưng, chỉ một giây mất kiểm soát, Gordon tự biến mình thành gánh nặng.
Newcastle, vốn đang cố chứng minh rằng họ đủ sức cạnh tranh với Liverpool, Man City hay Arsenal, lại phơi bày sự non nớt trong cách xử lý áp lực. Để trở thành một “ông lớn” thực thụ, họ cần nhiều hơn những băng-rôn máu lửa, nhiều hơn sự hung hãn bốc đồng. Họ cần bản lĩnh, sự điềm tĩnh và khả năng giữ cái đầu lạnh trong những trận cầu căng thẳng nhất.
Anthony Gordon không phải cầu thủ đầu tiên, cũng chẳng phải người cuối cùng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc của bóng đá đỉnh cao. Nhưng chiếc thẻ đỏ trước Liverpool sẽ là vết gợn lớn trong sự nghiệp còn non trẻ của anh – và là lời cảnh tỉnh cho chính Newcastle. Khát khao là tốt, nhưng khát khao thiếu kiểm soát thì chỉ mang đến bi kịch.
Trong bóng đá, đôi khi khoảng cách giữa anh hùng và tội đồ chỉ là một pha vào bóng - và Gordon đã học bài học ấy theo cách đắt giá nhất.
- Cà phê nào ngon, tốt cho sức khỏe và ít gây hại dạ dày? (06:24)
- Aston Villa quật ngã Man City, viết lại lịch sử sau 89 năm (06:20)
- Mbappe tỏa sáng giúp Real hạ Barca (06:15)
- Bị bỏ rơi, chàng trai Mỹ được người phụ nữ Việt nhận nuôi, thương như con ruột (06:13)
- "Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ở Đà Nẵng, nuốt chửng xe máy (06:10)
- Sinh viên chật vật "gồng gánh" khi giá nhà trọ tăng (06:07)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần trì trệ, Dậu may mắn kép (06:00)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)
- Sắp xét xử gã đàn ông đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong (26/10/25 22:30)