Thể thao >> Champions League

Graham Potter nói gì khi không thể ra mắt Chelsea bằng một chiến thắng?

HLV Graham Potter đã chính thức có trận ra mắt Chelsea, đội bóng thành London dẫn trước Salzburg nhưng cuối cùng chỉ có được kết quả hòa 1-1 tại Champions League.

Sau khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng mới của Chelsea thay Thomas Tuchel, tân HLV Graham Potter đã không thể ra mắt Chelsea bằng một chiến thắng. Dù có lợi thế sân nhà, Chelsea vẫn để RB Salzburg cầm hòa 1-1 ở lượt hai bảng E Champions League mùa 2022-2023.

Chelsea kiểm soát bóng tới 74%, dứt diểm 17 lần, gồm bốn cú trúng đích nhưng chỉ ghi một bàn. RB Salzburg có thành tích tương tự chỉ qua ba pha dứt điểm đưa bóng trúng mục tiêu.

Graham Potter nói gì khi không thể ra mắt Chelsea bằng một chiến thắng?
Sterling mở tỷ số, nhưng Chelsea không thể thắng trong trận ra mắt của Graham Potter

Phút 48, Mason Mount tạt bóng tầm thấp để tân binh Raheem Sterling khống chế một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng nằm gọn trong lưới đội khách. Nhưng tới phút 75, Chelsea lại để Noah Okafor chọc thủng lưới và chấp nhận trận hòa 1-1.

Sau trận, HLV Potter nói: "Chelsea thất vọng với kết quả này. Tôi nghĩ các học trò đã cống hiến tất cả. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tốt, nhưng lại để đối phương chọc thủng lưới. Thủ môn của RB Salzburg sau đó đã có nhiều pha cứu thua ấn tượng".

Graham Potter nói gì khi không thể ra mắt Chelsea bằng một chiến thắng? - 1
Graham Potter thất vọng khi không thể ra mắt Chelsea bằng một chiến thắng

Lần thứ hai trong lịch sử Chelsea không thắng hai trận mở màn vòng bảng Champions League, sau mùa 1999-2000. Ở lượt đầu, "The Blues" thua 0-1 trên sân Dinamo Zagreb - kết quả khiến Thomas Tuchel bị sa thải.

"Thật khó chịu khi bạn nhận bàn thua. Nhìn chung, màn trình diễn của chúng tôi ở hàng thủ là khá ổn, có một vài những chi tiết nhỏ mà chúng tôi sẽ phải cải thiện" - Potter nói thêm.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/graham-potter-noi-gi-khi-khong-the-ra-mat-chelsea-bang-mot-chien-thang-a359376.html