-
Nữ sinh tử vong tại chỗ sau tai nạn ở Gia Lai, công an khẩn cấp truy tìm thiếu niên cầm lái bỏ trốn -
Xuất hiện chi tiết gây chú ý vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Sự lì lợm của chủ ngôi nhà cao tầng -
Xả thải vượt chuẩn hơn 10 lần, một bệnh viện quốc tế tại Cần Thơ bị phạt nặng và tước giấy phép -
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" chiêu thức rất tinh vi, trắng trợn -
Quân khu 7 huy động lực lượng quy tập từ Campuchia tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng -
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát
Thể thao
07/07/2018 17:11Griezmann giải thích lý do không ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay
Sau khi tung cú sút xa hạ gục thủ thành Uruguay Fernando Muslera ở phút 61, Griezmann không cười và cũng không nhảy điệu nhảy mô phỏng theo trò chơi Fortnite để ăn mừng bàn thắng như thường lệ.
Ngôi sao người Pháp có mối quan hệ thân thiết với nhiều người bạn Uruguay, đến nỗi đồng đội của anh là tiền vệ Nahitan Nandez nói rằng anh có một nửa dòng máu Uruguay.
Đội trưởng của Uruguay ra sân trong trận tứ kết - Diego Godin - không chỉ là đồng đội của Griezmann ở Atletico Madrid mà còn là cha đỡ đầu của con gái anh. Thế nên Griezmann đã nói rằng đối với bản thân anh, đây là một trận đấu nhiều cảm xúc.
"Tôi không muốn ăn mừng ở trên sân. Tôi rất hạnh phúc vì đã ghi bàn, nhưng cũng thấy buồn cho người đồng đội của mình ở Atletico Madrid", Griezmann trả lời kênh TF1. "Đây là lần đầu tiên tôi đối đầu với Uruguay nên trong tôi có rất nhiều cảm xúc".
Ngôi sao người Pháp cũng giải thích rằng mình từng được hướng dẫn bởi một người thầy mang quốc tịch Uruguay, thế nên anh yêu đất nước và con người ở đây.
Griezmann nói thêm: "Tôi đang thi đấu với người bạn của mình, thế nên tôi nghĩ chuyện không ăn mừng bàn thắng cũng là một chuyện bình thường". Tuy vậy, tiền vệ người Pháp khẳng định anh không quá thông cảm với sơ suất của Muslera giúp cho Pháp có được bàn thắng thứ hai.
"Nếu hỏi tôi có cảm thấy tiếc khi một thủ môn phạm sai lầm không thì câu trả lời là không, vì nó giúp chúng tôi giành chiến thắng. Dù anh ấy định làm gì đi nữa thì anh ấy đã giúp Pháp", Griezmann nhấn mạnh.
Ngôi sao của Atletico Madrid cũng dành nhiều lời ca ngợi cho người đồng đội của mình là Hugo Lloris. "Hugo là một thủ môn tuyệt vời. Anh ấy không có quá nhiều việc phải làm, nhưng anh ấy luôn làm tốt ở những thời khắc quan trọng".
Sau pha cứu thua khó tin từ chối bàn thắng từ tình huống đánh đầu của Martin Caceres, Hugo Lloris cũng đã trả lời trên kênh TF1 rằng anh rất tự hào được là người Pháp.
"Thật tuyệt vời. Tôi muốn chúc mừng tất cả mọi người. Chúng tôi đã tự nâng tầm chính bản thân mình vào thời điểm cần thiết và điều đó thể hiện tinh thần đồng đội của tuyển Pháp", thủ môn của Tottenham phát biểu.
Lloris cũng nói về pha cứu thua của mình: "Tình huống đó tôi đã cản phá tốt, đặc biệt là phải phản ứng thật nhanh để tránh một tình huống liên hoàn. Đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng và tôi buộc phải phản ứng nhanh".
"Tôi tự hào được là một người Pháp. Cả tôi và đồng đội đã nhận thấy được cơ hội lớn trước mắt và chúng tôi đang trên đường chinh phục nó", Hugo Lloris nói thêm.
Trung vệ Raphael Varane, người ghi bàn mở tỷ số trận đấu thì không thể giấu nổi niềm vui. "Đây là một niềm vui thuần khiết. Tôi đã yêu cầu Griezmann treo bóng đến vị trí của mình. Đó là thời điểm tốt nhất. Tôi đã đợi khoảnh khắc ấy cả mùa giải, cuối cùng nó cũng đến và đến trong trận tứ kết là điều tuyệt vời".
N'Golo Kante tiết lộ không khí của tuyển Pháp ở phòng thay đồ: "Thật vinh dự và tự hào khi được mặc chiếc áo này. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm hết sức có thể. Chúng tôi phải nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận bán kết. Nhưng bây giờ chúng tôi đang tận hưởng không khí hạnh phúc tràn ngập trong phòng thay đồ, vì chúng tôi được trải nghiệm cảm giác này cùng nhau".
Kylian Mbappe thì chia sẻ về pha lộn xộn của anh trong hiệp 2. Anh cho biết đã sớm lấy lại được bình tĩnh. Chuyện quan trọng nhất với tuyển Pháp và Mbappe lúc này theo anh là trận bán kết và chung kết.
Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Ancelotti gây tranh cãi với quan điểm World Cup chỉ thực sự nóng từ tứ kết (19 phút trước)
- Nữ sinh tử vong tại chỗ sau tai nạn ở Gia Lai, công an khẩn cấp truy tìm thiếu niên cầm lái bỏ trốn (25 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP hé lộ ảnh hậu trường "Come My Way", ngầm khẳng định vị thế đặc biệt của Hải Tú (34 phút trước)
- Xuất hiện chi tiết gây chú ý vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Sự lì lợm của chủ ngôi nhà cao tầng (35 phút trước)
- Xả thải vượt chuẩn hơn 10 lần, một bệnh viện quốc tế tại Cần Thơ bị phạt nặng và tước giấy phép (41 phút trước)
- Chủ shop livestream doanh thu 51 tỷ đồng bị khởi tố vì trốn thuế (48 phút trước)
- Sân bay Long Thành vượt thêm cột mốc quan trọng, tiến gần thời điểm khai thác thương mại (49 phút trước)
- Nụ hôn trong thang máy khiến tập đoàn công nghệ mất 7,5 tỷ USD (56 phút trước)
- Người đàn ông 33 tuổi nhập viện khẩn sau khi ăn cá chứa độc tố mạnh gấp 275 lần xyanua (1 giờ trước)
- Siêu AI thế hệ mới lộ diện: Vượt mặt cả ChatGPT lẫn Gemini, thiết lập đỉnh cao trí tuệ nhân tạo mới (1 giờ trước)