Thể thao

Guardiola cầu cho Jesus “tai qua nạn khỏi”

HLV của Man City Pep Guardiola đã vô cùng lo lắng khi tân binh Gabriel Jesus chấn thương sớm phải rời sân trong trận thắng Bournemouth 2-0 rạng sáng 14-2.

HLV của Man City Pep Guardiola đã vô cùng lo lắng khi tân binh Gabriel Jesus chấn thương sớm phải rời sân trong trận thắng Bournemouth 2-0 rạng sáng 14-2.

Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến là tiền đạo người Brazil chỉ thi đấu 15 phút trước khi nhường chỗ cho Aguero vì chấn thương. Jesus đang có khởi đầu tốt tại Etihad với 3 bàn sau 4 trận cho Man “xanh” nên chấn thương là cú sốc với bản thân anh cũng như HLV Pep Guardiola.

HLV của Man City lo lắng trong buổi họp báo sau trận: “Ngày mai, chúng ta sẽ biết kết quả. Cậu ta thiếu may mắn. Tôi hy vọng đây không phải ca chấn thương nặng. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ấy trong đêm nay”.

Lo lắng của Pep Guardiola là điều dễ hiểu bởi Man City đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất của mùa giải. Sau trận thắng Bournemouth, Man City vươn lên xếp nhì với khoảng cách 8 điểm kém hơn Chelsea nên cơ hội vô địch Premier League vẫn còn. Ở FA Cup, Man City cũng vào đến vòng 5 trong khi ở Champions League họ cũng vào đến vòng 1/16.

Sau khi Jesus rời sân, HLV Pep Guardiola đã trao cơ hội cho Aguero. Trong thời gian có mặt trên sân, tiền đạo người Argentina đã cố gắng để lại dấu ấn, trong đó phải kể tới tình huống tác động khiến Tyrone Mings đá phản lưới nhà nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

HLV Pep Guardiola khẳng định Aguero vẫn là nhân tố quan trọng của Man City dù trước đó có thông tin Aguero muốn ra đi vì sự có mặt của Jesus. “Sergio đã chơi rất tốt. Cậu ấy đã chiến đấu và ghi dấu ấn ở bàn thắng thứ 2. Sự tự tin của Sergio là điều quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn phải thi đấu trên mọi đấu trường, bạn phải cần tất cả các cầu thủ của mình” - Pep nói thêm.

Theo Ch. Tuấn (Nld.com.vn)