-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Thể thao
20/04/2023 21:15Guardiola nói gì trước cuộc đối đầu duyên nợ thứ 22 với Real Madrid?
Sau khi hạ Bayern Munich ở tứ kết Champions League, Guardiola gửi lời tuyên chiến tới Real Madrid. Ông nói: "Tôi nghĩ mọi CLB đều có cảm giác rằng nếu muốn vô địch giải đấu này thì họ phải đánh bại Real. Trước đây từng là Barca, nhưng bây giờ là Real".
"Real đã lọt vào 11 trận bán kết trong 13 năm qua. Man City mới có 3 lần. Điều quan trọng là cố gắng chứ không phải chiến thắng. Nếu cố gắng, có thể một ngày nào đó bạn sẽ gặp may mắn".
HLV Tây Ban Nha hài lòng khi Man City có lần thứ ba liên tiếp vào bán kết Champions League, nhưng lo lắng rằng lịch thi đấu sắp tới sẽ khiến các cầu thủ kiệt sức.
"3 năm liên tiếp vào bán kết, tôi rất vui vì hôm nay chúng tôi vừa vượt qua một đội mạnh. Nhưng cả đội đã rất mệt và cứ mỗi lần thế này là lại phải đá FA Cup. Tôi không biết chúng tôi hồi phục ra sao cho trận gặp Sheffield United nữa, thậm chí đến được sân đã khó", Pep chia sẻ.
Sau khi loại đội bóng cũ Bayern Munich ở tứ kết, Pep đã có 100 trận thắng ở Champions League trên cương vị HLV. Đáng nói ở chỗ, HLV người Tây Ban Nha giành được cột mốc đó chỉ sau 158 trận (với tỉ lệ chiến thắng đạt tới 63%). Cũng có 2 HLV khác từng có cột mốc này là Carlo Ancelotti (hiện đang làm việc tại Real Madrid) và Sir Alex Ferguson (đã nghỉ hưu). Song HLV Italia cần tới 180 trận để có được 100 trận thắng, trong khi với cựu HLV người Scotland là 184.
Chiến tích đêm qua cũng giúp Pep có một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác: Ông trở thành HLV đầu tiên 10 lần lọt vào bán kết UEFA Champions League. Người đứng thứ hai trong danh sách top này là Ancelotti với 9 lần.
Tuy nhiên, tỉ lệ giành chức vô địch khi đội bóng vào bán kết của Pep chỉ là… 22%. Ông có 2 lần đăng quang cũng Barcelona vào năm 2008 và 2011. Đó là 2 trong số 3 lần đội bóng của Pep vào tới trận chung kết, lần còn lại chính là khi ông dẫn Man City 2 năm trước và bị thua Chelsea ở trận cuối cùng.
Tương tự, trong 9 lần Pep vào bán kết trước đây thì chỉ có 3 lần vào chung kết, nghĩa là có tới 6 lần bị loại. Điều đó cũng cho thấy tỉ lệ thua của đội bóng do Pep dẫn dắt ở bán kết Champions League là khá cao.
21 lần đối đầu giữa Pep Guardiola với Real
9 trận thắng, 4 trận hòa, 2 trận thua - cùng với Barca
2 trận thua - cùng với Bayern
3 trận thắng, 1 trận thua - cùng với Man City
Hồng Duy (SHTT)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (18:36)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (1 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (1 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (2 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (2 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)