Thể thao
03/06/2016 23:23Hạ chủ nhà Myanmar, Singapore đấu Việt Nam ở chung kết
Công Vinh từng nhiều lần đụng độ Singapore, nếm đủ cả niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thua trận. |
Gần 32.000 cổ động viên tới sân tiếp lửa, giúp cầu thủ Myanmar vào cuộc hưng phấn. Đội chủ nhà tấn công dồn dập, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, thủ thành Hassan của đội khách đã có một trận đấu xuất thần, liên tục cản phá thành công các pha dứt điểm của hiểm hóc của Than Paing, Maung Maung Lwin, Aung Thu...
Singapore thi đấu hoàn toàn lép vế, nhưng họ lại là bất ngờ có bàn thắng. Phút 34, hậu vệ Baihakki Khaizan thực hiện một cú phất bóng dài lên trên. Bóng chạm chân Fazrul Nawaz, đổi hướng và Farris Ramli đã nhanh chóng băng xuống ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Chiến thắng của Singapore càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây là trận ra mắt của HLV Sundram. Chiến lược gia này mới nhậm chức đúng một tuần. Ông mang sang Myanmar đội hình già nhất giải với độ tuổi trung bình là 26,9.
Đối thủ của Singapore trong trận chung kết giải Tứ hùng là Việt Nam, đội đã loại Hong Kong sau loạt sút luân lưu. Trận Việt Nam - Singapore diễn ra vào ngày 6/6, đội thắng sẽ được nhận Cup và phần thưởng trị giá 20.000 đôla.
Theo Lâm Thoả (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Lũ ngập đến mái, người dân hốt hoảng bỏ nhà chạy trong mưa lớn (22/07)
-
Mỹ rút khỏi UNESCO (22/07)
-
Cảnh sát đập vỡ kính xe, đấm tài xế vì không bật đèn pha (22/07)
-
Đắm tàu có 4 thuyền viên trong đêm tại Quảng Ninh (22/07)
-
Món từ nội tạng thường được người Việt ăn sáng lên đài Hàn Quốc, du khách nhận xét: "Đúng là kiệt tác!" (22/07)
-
Anh em sinh đôi người Việt tử nạn tại Đức: Người gây tai nạn sử dụng khí cười (22/07)
-
Hạ Campuchia, U23 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á (22/07)
-
"Bom tấn" Gyokeres đã nổ (22/07)
-
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo "kiếm" được hơn nghìn tỷ một ngày (22/07)
-
Kẻ hạ gục Conan (22/07)
Bài đọc nhiều




