-
Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam chuẩn bị xả lũ
-
Quốc hội họp ít, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn
-
Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
-
Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng
-
Vụ chen lấn giành giật phiếu đặt mua căn hộ tại TPHCM: Chủ đầu tư nói gì?
-
Xót xa hình ảnh nhiều tỉnh miền Trung tan hoang sau bão: Nhà cửa tốc mái, đổ nát, bệnh viện và chung cư hư hại nghiêm trọng
-
Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới
-
Lốc xoáy quần thảo ở Hưng Yên, mái tôn văng khắp nơi, bàn ghế bị cuốn ra đường
-
Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng làm Bí thư Lào Cai
-
Nam thanh niên tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước
Thể thao
28/11/2018 12:21Hạ đẹp AS Roma, Real Madrid giành vé vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng G

Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Stadio Olimpico, AS Roma thi đấu lấn lướt hơn so với Real Madrid và là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đáng kể nhất là pha bóng diễn ra ở những giây cuối cùng của hiệp 1.
Nicolo Zaniolo có pha căng ngang không thể thuận lợi hơn loại bỏ cả trung vệ Sergio Ramos lẫn Thibaut Courtois. Tuy nhiên, trước khung thành bỏ trống, Cengiz Under lại đệm bóng lên trời một cách vô cùng khó tin.
Có thể coi đó chính là bước ngoặt của trận đấu bởi sang hiệp 2, Real Madrid đã trừng phạt đội chủ nhà. Phút 47, Federico Fazio có pha đánh đầu kiến tạo cho... Gareth Bale và ngôi sao người xứ Wales đã không bỏ lỡ với pha xử lí gọn gàng trong vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.
Đến phút 59, Lucas Vazquez tung đòn "kết liễu" AS Roma với tình huống đá nối rất nhanh sau pha đánh đầu chuyền của Karim Benzema, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.
Với chiến thắng 2-0, Real Madrid đã có được 10 điểm và chính thức giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng G. Trong khi đó, dù thua trận nhưng AS Roma vẫn bảo toàn vị trí thứ 2, cùng tấm vé còn lại có mặt tại vòng knock-out.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
AS Roma: Robin Olsen; Alessandro Florenzi, Kostas Manolas, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov; Steven N'Zonzi (Coric 64'), Bryan Cristante; Cengiz Under, Nicolo Zaniolo (Karsdorp 69'(, Stephan El Shaarawy (Kluivert 22'); Patrik Schick.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric (Valverde 80'), Marcos Llorente, Toni Kroos; Lucas Vazquez, Karim Benzema (Diaz 77'), Gareth Bale (Asensio 84').
Ghi bàn: Gareth Bale 47', Lucas Vazquez 59'

Thái Duy (SHTT)








- Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam chuẩn bị xả lũ (14:16)
- Quốc hội họp ít, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp nhiều hơn (14:04)
- Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (14:01)
- Khối tài sản của Đức Phúc ra sao mà được khen "giàu nhất gia đình Hoa dâm bụt"? (18 phút trước)
- Đối thủ Honda của Yamaha PG-1 lên đường về nước: Khỏe ngang mà ăn xăng chỉ 1,58L/100km, lội nước cực đỉnh (22 phút trước)
- Một cá nhân ở TPHCM nợ thuế gần 160 tỷ đồng (23 phút trước)
- Vụ chen lấn giành giật phiếu đặt mua căn hộ tại TPHCM: Chủ đầu tư nói gì? (25 phút trước)
- Đâm vợ 11 nhát dao khi phát hiện tin nhắn xưng "vợ, chồng" với người lạ (28 phút trước)
- ĐT Việt Nam tăng 6 bậc FIFA nếu được xử thắng Malaysia 3-0 (29 phút trước)
- Đột kích quán karaoke , phát hiện nhân viên nữ mặc đồ xuyên thấu (33 phút trước)




