-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Thể thao
26/04/2021 05:30Hạ đẹp Tottenham, Man City đoạt Cup Liên đoàn lần thứ tư liên tiếp
Đón chào sự trở lại của Harry Kane nhưng Tottenham vẫn thi đấu lép vé so với Man City. Sự góp mặt của 8.000 khán giả trên sân Wembley giúp trận đấu diễn ra với cường độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Trong khoảng 15 phút đầu trận, Raheem Sterling là tâm điểm với 3 tình huống uy hiếp khung thành của Hugo Lloris nhưng đều không thể tận dụng thành công. Phải tới phút 20, Tottenham Hotspur mới có được cú sút đầu tiên, sau cú dứt điểm đi chệch cột dọc của Toby Alderweireld.

Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục thi đấu áp đảo. Lần lượt Mahrez, Sterling, Foden, Guendogan và Fernandinho đều bỏ lỡ cơ hội đưa Man City vượt lên. Nhưng điều gì đến cũng đã phải đến, phút 82, từ quả đá phạt của Kevin de Bruyne, trung vệ Aymeric Laporte bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn duy nhất trận đấu.
Man City thi đấu hoàn toàn áp đảo, tung ra 21 cú sút, trong khi Tottenham chỉ có 4 pha dứt điểm. Vì vậy, việc chỉ có một bàn là quá ít so với thế trận mà thầy trò HLV Pep Guardiola tạo ra.
Dù vậy, chiến thắng 1-0 là đủ để Man City giành chức vô địch cúp Liên đoàn Anh lần thứ 4 liên tiếp, ngang bằng với kỷ lục của Liverpool (1980-1984). Laporte và các đồng đội có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn trước chuyến làm khách trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League vào giữa tuần.

Đội hình thi đấu của 2 đội:
Man City: Steffen; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne (Bernardo 87), Fernandinho (Rodri 84), Gundogan; Mahrez, Sterling, Foden.
Tottenham: Lloris; Aurier (Bergwijn 90), Alderweireld, Dier, Reguilon; Winks, Hojbjerg (Alli 84); Lo Celso (Sissoko 67), Lucas Moura (Bale 67), Son; Kane.
Ghi bàn: Laporte 82'
Duy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Điều tra vụ bé trai bị cha đánh, đạp dã man ở Lâm Đồng (23:10)
- 4 bất thường ở khoang miệng là CẢNH BÁO SỚM khi ung thư chọn bạn làm "con mồi" (38 phút trước)
- Giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi, 3 thanh niên Trung Quốc lĩnh 43 năm tù (48 phút trước)
- Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ở dinh tổng thống Argentina (53 phút trước)
- Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Vụ án "Gà lôi trắng": Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9 (1 giờ trước)
- Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo" (1 giờ trước)
- Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là "vua kickboxing Việt Nam" (2 giờ trước)
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (2 giờ trước)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (2 giờ trước)




