Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hà Lan có chiến thắng lịch sử trước Đức

Trên sân nhà, ĐT Đức nhập cuộc tốt và vươn lên dẫn trước 1-0, nhưng chung cuộc, ĐT Hà Lan mới là đội giành chiến thắng với tỷ số 4-2 giòn ngã.

Ngay phút 9, các CĐV trên sân Volksparkstadion đã được ăn mừng bàn thắng. Lukas Klostermann không thắng được thủ thành Jasper Cillessen trong thế đối mặt nhưng Serge Gnabry đã lao vào đá bồi rất nhanh, khai thông bế tắc trận đấu.

Hà Lan có chiến thắng lịch sử trước Đức

Có được bàn thắng sớm nhưng trận đấu chỉ thực sự sôi động trong hiệp 2. Phút 59, từ đường chuyền của Ryan Babel, tân binh của Barca - Frenkie de Jong khéo léo vượt qua Nico Schulz trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Manuel Neuer.

Chỉ 7 phút sau, ĐT Hà Lan đã vượt lên. Từ tình huống đá phạt góc, Van Dijk bật cao đánh đầu khiến Neuer phải bay người cứu thua. Nhưng sau đó, Memphis Depay đã xuất hiện để tung ra đường chuyền vào khiến Jonathan Tah lúng túng đốt lưới nhà.

Phút 73, De Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tranh chấp với Schulz và ĐT Đức được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Toni Kroos không mắc sai lầm nào, một lần nữa đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hà Lan có chiến thắng lịch sử trước Đức - 1

Nhưng trong những phút còn lại, "Cơn lốc màu da cam" thi đấu thăng hoa để tìm thêm 2 bàn thắng do công của Donyell Malen và Georginio Wijnaldum, qua đó khép lại chiến thắng tưng bừng 4-2. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hà Lan ghi được 4 bàn trên đất Đức.

Với kết quả này, Hà Lan đứng thứ 3 bảng C với 6 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Đức xếp thứ 2 với 9 điểm sau 4 trận, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Bắc Ireland.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Đức: Neuer, Suele, Ginter (Brandt 84'), Kimmich, Tah, Klostermann, Kroos, Schulz, Gnabry, Reus (Guendogan 61'), Werner (Havertz 61').

Hà Lan: Cillessen, Blind, Van Dijk, Dumfries (Propper 58'), De Ligt, Wijnaldum, De Roon (Malen 58'), De Jong, Babel (Ake 81'), Depay, Promes.

Ghi bàn: Gnabry (9'), Kroos (pen 73') - Hà Lan: De Jong (59'), Tah (phản lưới 66'), Malen (79'), Wijnaldum (90'+1)

Duy Anh (SHTT)