-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Thể thao
31/03/2021 14:10Hà Lan và Bỉ trút mưa bàn
Trên sân khách, Memphis Depay góp hai bàn vào chiến thắng 7-0 của Hà Lan. Nhưng Gibraltar ít nhiều vẫn được ngợi khen vì hiệp một kiên cường. Phải đến hiệp hai, Hà Lan mới cho thấy chênh lệch về đẳng cấp, khi ghi liền sáu bàn.
Nhờ hàng loạt tình huống cứu thua xuất thần của thủ môn Dayle Coleing, họ chỉ nhận một bàn thua trong 45 phút đầu, từ pha dứt điểm của tiền đạo thuộc biên chế Tottenham, Steven Berghuis ở phút 42. Tiền đạo Sevilla, Luuk de Jong nhân đôi lợi thế ở phút 55 từ đường tạt của Berghuis. Depay nâng tỷ số lên 3-0 từ cú đá phạt đập hàng rào đổi hướng. Tới phút 65, tỷ số là 5-0, sau khi lần lượt Georginio Wijnaldum rồi Donyell Malen điền tên lên bảng tỷ số.
Chơi nhàn nhã trong thời gian còn lại, nhưng Hà Lan vẫn kịp nã thêm hai bàn vào lưới đối thủ đang đứng thứ 195 trên bảng thứ bậc FIFA. Donny van der Beek, ngôi sao đang bất mãn vì phải ngồi dự bị ở Man Utd, nâng tỷ số lên 6-0 ở phút 85, ba phút trước khi Depay ấn định kết quả.
Chiến thắng đậm này giúp Hà Lan vươn lên đứng nhì bảng G với 6 điểm qua ba lượt trận. Thổ Nhĩ Kỳ - đội thắng Hà Lan 4-2 trong trận ra quân - đang dẫn đầu bảng này với 7 điểm.
Belarus - hiện đứng thứ 88 bảng thứ bậc FIFA - không phải thuộc nhóm "rổ đựng bóng" ở vòng loại các kỳ Euro hay World Cup. Nhưng trên sân nhà Leuven hôm qua, Bỉ vẫn thắng dễ 8-0, khiến đối thủ Đông Âu chịu thất bại nặng nề nhất lịch sử.
Dù cất phân nửa số trụ cột - như De Bruyne, Lukaku, Dries Mertens, Benteke, Tielemans..., Bỉ vẫn chứng tỏ được vị thế đội bóng số một thế giới hiện tại, theo bảng thứ bậc FIFA cập nhật hôm 18/2.
Ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Roberto Martinez dẫn 4-0, từ các pha làm bàn dễ dàng của Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Leandro Trossard rồi Jeremy Doku. Sau giờ giải lao, với một số thay đổi mang tính thử nghiệm, Bỉ vẫn chơi hiệu quả và ghi thêm bốn bàn nữa.
Dennis Praet nâng tỷ số lên 4-0, trước khi Benteke - người vào thay Batshuayi, ghi bàn thứ năm ở phút 70. Trong thời gian còn lại, lần lượt Trossard rồi Vanaken hoàn thành cú đúp của bản thân, ấn định thắng lợi 8-0 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng này giúp Bỉ tiếp tục dẫn đầu bảng E với 7 điểm, nhiều hơn CH Czech ba điểm.
Theo Nhật Tảo (Vnexpress.net)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (58 phút trước)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)