-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
14/06/2021 17:38Hà Lan vs Ukraine: De Boer kiên trì dùng sơ đồ lạ
Phát biểu sau trận Hà Lan đánh bại Ukraine 3-2, HLV Frank de Boer chia sẻ như sau: "Chúng tôi luôn muốn chơi thứ bóng đá kiểm soát. Đó là lý do vì sao tôi muốn sử dụng sơ đồ này. Với hệ thống này, các hậu vệ biên có thể dâng cao. Mọi người đã quen với sơ đồ 4-3-3 nhưng bạn phải có sự ưu tiên riêng của mình. Với hệ thống này, các cầu thủ đang chơi khá ổn. Ở Hà Lan, chúng tôi có 17 triệu HLV đội tuyển quốc gia. Áp lực luôn rất lớn. Tôi đã thi đấu và dẫn dắt nhiều CLB mà ở đó, chiến thắng là điều thiết yếu. Tôi đã quen với áp lực".
Đi sâu vào trận đấu, De Boer nhấn mạnh: "Toàn đội sẽ phân tích trận đấu này cực kỳ chi tiết. Chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng những trận đấu như thế này sẽ không xảy ra một lần nữa.
"Ukraine là đội bóng mạnh, đặc biệt khi họ có một HLV tham vọng và tài năng như Shevchenko. Khi chúng tôi tạo sức ép, Ukraine vẫn cố gắng trụ vững và thi đấu điềm tĩnh. Họ không sụp đổ mà cố gắng vượt qua một cách xuất sắc. Nhưng chúng tôi đã kịp thời thể hiện đẳng cấp và sự quyết tâm của mình để giành chiến thắng.
Các học trò của tôi đã thi đấu rất nỗ lực ở trận này. Tôi muốn dành những lời khen đến họ bởi dù vẫn chưa phải là màn trình diễn thực sự hoàn hảo nhưng họ đã biết cách để vượt qua khó khăn. Các CĐV cũng đã tiếp thêm sức mạnh, tạo nên bầu không khí tuyệt vời để giúp chúng tôi giành chiến thắng".
Trong ngày ra quân, Hà Lan đã trải qua một trận cầu vô cùng kịch tính trước Ukraine. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, hai đội bất ngờ chơi bùng nổ ở hiệp 2 của trận đấu. Hà Lan vươn lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhờ công của Wijnaldum (52') và Weghorst (58').
Nhưng sự thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến Hà Lan nhanh chóng bị thua 2 bàn trước những pha dứt điểm của Yarmolenko (75') và Yaremchuk (79'). Đến phút 85, hậu vệ cánh Denzel Dumfries tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng của HLV De Boer.
Tại bảng C, Áo và Hà Lan tuy có cùng 3 điểm nhưng đội bóng của De Boer đứng thứ 2 do kém hiệu số. Vào ngày 18/6, Hà Lan sẽ gặp Áo còn Ukraine đối đầu Bắc Macedonia.
Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




