-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Thể thao
05/12/2016 03:51Hạ Myanmar 2-0, Thái Lan đặt một chân vào chung kết
Cú đúp của tiền đạo Theerasil Dangda đã giúp cho Thái Lan đánh bại Myanmar 2-0 trong trận bán kết lượt đi, qua đó, đặt một chân vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016.
BÀN THẮNG
Thái Lan: Dangda (23’, 56’)
Chiến thắng với tỷ số 2-0 của Thái Lan trước chủ nhà Myanmar không phải là kết quả bất ngờ. Thực tế, dù có sự ủng hộ của hơn 30 ngàn khán giả, nhưng đoàn quân của ông Gerd Zeise thừa hiểu sức mạnh vượt trội của Thái Lan. Đó là lý do mà đội chủ nhà đã chọn lối chơi thận trọng, chậm chắc và phòng ngự nhiều tầng bên sân nhà.
Nhưng trước một đối thủ đẳng cấp hơn, Myanmar gần như bất lực trong việc ngăn chặn Thái Lan xé toang mành lưới đội nhà. Không quá khi nói rằng, mỗi khi nhà ĐKVĐ tăng tốc là khung thành của Zi Phyo bị đặt vào trạng thái báo động đỏ.
Tuy chủ trương chơi phòng ngự chặt nhưng Myanmar lại để lộ quá nhiều khoảng trống ở khu trung lộ. Tiền vệ phòng ngự của Myanmar gần như không hiệu quả nên gánh nặng đè lên bộ đôi trung vệ là rất lớn. Tuy nhiên, 2 chốt chặn quan trọng nhất trong hàng thủ của Myanmar lại tỏ ra thiếu ăn ý khi hỗ trợ nhau khá kém.
Cả 2 bàn thắng của Dangda ở các phút 23 và 56 đều đến từ những pha tổ chức hãm thành ở trung lộ. Tiền đạo của Thái Lan dễ dàng nhận bóng rồi đi như chỗ không người. Dù rằng có 3-4 cầu thủ Myanmar vây quanh nhưng Dangda vẫn dễ dàng thoát xuống khoảng trống giữa cặp trung vệ sau đường chọc khe của đồng đội và tung cú sút trực diện, đưa Thái Lan dẫn trước ở phút 23. Phút 56, tiền đạo này tiếp tục nhận bóng ở trung lộ rồi vượt qua 3 cầu thủ chủ nhà trước khi tung cú sút góc hẹp nhân đôi lợi thế cho Thái Lan.
Yếu thế hơn về thế trận nhưng thực ra, Myanmar cũng không quá lép vế về cơ hội so với nhà ĐKVĐ. Có điều, trong bối cảnh hàng thủ lộ quá nhiều điểm yếu về tổ chức phòng thủ thì các chân sút phía trên lại tỏ ra thiếu bản lĩnh, nóng vội khi bị đẩy vào thế khó. Đó là lý do Set Naing, Aung Thu… đều lần lượt để trôi những cơ hội ngon ăn một cách đáng tiếc.
Giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng cách thể hiện trên sân của Thái Lan cho thấy, đoàn quân của ông Kiatisak vẫn chưa bung hết sức lực của mình. Cũng cần phải nói thêm rằng, nếu tận dụng tốt những tình huống sóng gió về phía cầu môn của Myanmar, nhà ĐKVĐ có thể giành một chiến thắng đậm đà hơn thế. Trong đó, xà ngang đã ít nhất 1 lần từ chối bàn thắng của Thái Lan.
Thắng cách biệt với 2 bàn không gỡ ngay trên sân khách, nhà ĐKVĐ đã đặt 1 chân vào chung kết. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra tại Thái Lan vào 19h00 ngày 8/12 tới.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Myanmar: Zi Phyo, Min Tun, David Htan, Nanda Kyaw, Aung Kyaw, Set Naing (Lang Mang, 81’), Aung Thu, Ko Tun, Zin Lwin (Than Paing, 73’), Ko Ko Thein, Mg Lwin.
Thái Lan: Kawin Thasatchanan, Adison Promrak, Krorabit Namwiset, Kroekri Thawikan (Sirod Chatthong, 70’), Tanaboon Kesarat, Tritan Do, Pakklaw Anan *Chappuis, 75’), Sarach Yooyen, Theerthon Bunmathan, Chanathip Songkrasin (Sarawut, 80’), Theerasil Dangda.
| Highlights Myanmar 0-2 Thái Lan |
Theo Hồng Thủy (Bongdaplus.vn)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (2 giờ trước)