-
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi
Thể thao
16/02/2019 17:00Hà Nội FC 2-0 Becamex Bình Dương: Hoàng Vũ Samson tỏa sáng giúp Hà Nội giành Siêu Cúp Quốc gia 2018
Ở trận này, Hà Nội FC chỉ xuất phát với đội hình dự bị khi những tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu hay Duy Mạnh đều chỉ góp mặt trên ghế dự bị. Trong khi đó, Becamex Bình Dương ra sân với đội hình rất mạnh khi những cầu thủ quan trọng như Tấn Trường, Tấn Tài, Đinh Hoàng Max hay Anh Đức đều đá chính.
Đúng với kỳ vọng của NHM, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội đầu tiên đã thuộc về Becamex Bình Dương với pha đánh đầu vọt xà của Wander Luis ở ngay phút 3. Tuy nhiên, Hà Nội FC mới là đội vươn lên dẫn trước sau cú đánh đầu chuẩn xác của Hoàng Vũ Samson ở phút 9.
Sau đó, 2 đội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Hoàng Vũ Samson, Pape Omar (Hà Nội FC) hay Anh Đức, Hồ Sỹ Giáp (Becamex Bình Dương) đều bỏ lỡ đáng tiếc, và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Bước sang hiệp 2 thì thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ sân Hàng Đẫy. Phút 62, Ngân Văn Đại tăng tốc bên cánh phải và căng ngang thuận lợi để Hoàng Vũ Samson dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC. 3 phút sau, tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội toàn hất cú hattrick khi dứt điểm ra ngoài trong tư thế đối mặt với Tấn Trường.
Dù sao chiến thắng 2-0 là đủ để Hà Nội FC giành Siêu Cúp Quốc gia 2018, qua đó có màn chạy đà hoàn hảo trước trận gặp Shandong Luneng - đội bóng vừa chiêu mộ thành công Maroune Fellaini ở trận play-off AFC Champions League. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 19/2 và nếu giành chiến thắng, Quang Hải và các đồng đội sẽ có mặt tại vòng bảng AFC Champions League 2019.
| VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu |
Diễn biến cụ thể trận Hà Nội FC vs Becamex Bình Dương
90' Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về Hà Nội FC. Như vậy, đội bóng thủ đô đã giành Siêu Cúp Quốc gia 2018.
84' Wander Luiz có bóng trong vòng cấm nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng đi quá bổng so với khung thành Hà Nội FC.
80' Becamex Bình Dương đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng họ gặp rất nhiều bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của Hà Nội FC.
71' Đoàn Văn Hậu được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân thay cho Thành Chung - cầu thủ đã dính chấn thương trước đó. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của Hà Nội FC.
65' KHÔNG VÀO !!!!! Hoàng Vũ Samson bỏ lỡ cơ hội toàn hất cú hattrick khi dứt điểm ra ngoài trong tư thế đối mặt với Tấn Trường.
| Hoàng Vũ Samson bỏ lỡ cơ hội hoàn tất cú hattrick |
62' VÀOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!! Ngân Văn Đại tăng tốc bên cánh phải và căng ngang thuận lợi để Hoàng Vũ Samson dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.
| Hoàng Vũ Samson hoàn tất cú đúp |
55' KHÔNG ĐƯỢC !!!!!! Văn Đại chồng cánh cho Hùng Dũng để tiền vệ này căng ngang vào phía trong. Tuy nhiên, đường chuyền hơi sâu so với đà băng vào của Hoàng Vũ Samson và Tấn Trường đã băng ra bắt gọn.
46' Hiệp 2 bắt đầu !!!!!! Becamex Bình Dương có sự thay đổi người khi Anh Đức rời sân nhường chỗ cho Ngọc Tỉnh vào sân. Hà Nội FC cũng có sự thay đổi người khi Hùng Dũng vào sân thay cho Minh Dĩ.
45' KHÔNG VÀO !!!!!!!!! Sau khi thực hiện hàng loạt động tác giả, Tô Văn Vũ tung cú dứt điểm đưa bóng đi dội cột dọc khung thành Hà Nội FC. Bóng bật ra đúng vị trí của Sỹ Giáp nhưng anh lại dứt điểm lên trời một cách khó tin. Hiệp 1 cũng khép lại sau tình huống bỏ lỡ này.
| Pha bỏ lỡ khó tin của Sỹ Giáp |
41' KHÔNG VÀO !!!!!! Hoàng Vũ Samson có pha đột phá bên cánh phải xộc thẳng vào trung lộ của Becamex Bình Dương trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng đi ra mép ngoài cột dọc. Tiền đạo của Hà Nội FC đang thi đấu đầy hưng phấn.
| Tình huống độc diễn của Hoàng Vũ Samson |
34' KHÔNG VÀO !!!!!!! Hoàng Vũ Samson thực hiện tình huống băng cắt và đánh gót kỹ thuật, tiếc là bóng đã đi chệch khung thành đội khách.
32' KHÔNG VÀO !!!!!! Lại là Anh Đức. Tiền đạo sinh năm 1985 có động tác giả loại bỏ McDonald rất hay nhưng pha dứt điểm sau đó của anh lại đi thiếu chính xác.
| Pha xử lí rất hay của Anh Đức |
29' Thành Lương thoát xuống rất nhanh bên cánh phải nhưng pha đưa bóng vào của anh lại đi đúng vào người của thủ thành Tấn Trường.
24' Lại là Anh Đức bỏ lỡ cơ hội. Tiền đạo này có pha đá phạt quá nhẹ và không thể làm khó thủ thành Văn Công. Becamex Bình Dương bắt đầu đẩy cao đội hình và chơi tấn công.
20' KHÔNG VÀO !!!!!!!!!!!! Từ quả đá phạt góc của Đinh Hoàng Max, Anh Đức bật cao đánh đầu sở trường nhưng bóng lại đi ra ngoài một cách khó tin. Rất đáng tiếc cho Becamex Bình Dương.
| Anh Đức bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc |
12' KHÔNG VÀO !!!!!! Hoàng Vũ Samson có pha đáp lễ khi nhả ra thuận lợi để Pape Omar băng vào dứt điểm nhưng trung vệ Shumeiko đã cản phá kịp thời.
| Pha bỏ lỡ của Omar |
9' VÀOOOOOOOOO !!!!!!!! Tân binh Pape Omar có đường chuyền dài thuận lợi để Hoàng Vũ Samson băng xuống đánh đầu vượt qua tầm với của Tấn Trường, mở tỷ số trận đấu.
| Samson mở tỷ số trận đấu |
3' Cơ hội đầu tiên đã thuộc về Becamex Bình Dương với pha đánh đầu vọt xà của Wander Luis sau pha đá phạt của Đinh Hoàng Max.
| Wander Luis bỏ lỡ cơ hội |
1' Trận đấu tại SVĐ Hàng Đẫy chính thức bắt đầu !!!!!!! Becamex Bình Dương là đội giao bóng trước.
15h45: Đội hình xuất phát của 2 đội trong trận này. Nếu như Hà Nội FC xuất phát với đội hình dự bị thì Becamex Bình Dương ra sân với đội hình rất mạnh khi những cầu thủ quan trọng như Tấn Trường, Tấn Tài, Đinh Hoàng Max hay Anh Đức đều đá chính.

15h30: Tiền vệ Lê Tấn Tài tỏ ra rất thoải mái trước trận đấu này qua những chia sẻ: "Đây là lần thứ 3 tôi tham dự trận Siêu cúp Quốc gia. 2 lần trước đều cùng Bình Dương giành chiến thắng cả. Nói chung chúng tôi đã đá rất nhiều trận đấu có tính chất quan trọng nên cảm thấy rất thoải mái trước trận ngày mai. Đây sẽ là trận khởi đầu mùa giải nên cả đội sẽ rất cố gắng cho mục tiêu giành chiến thắng".
"Chúng tôi thi đấu cố gắng thôi chứ không đặt nặng tính lịch sử hay gì để thêm áp lực. Anh em động viên nhau cố gắng để chơi trận đầu tiên của mùa giải thật tốt".
15h00: Như vậy, Hà Nội FC chỉ xuất phát với đội hình dự bị. Những tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu hay Duy Mạnh đều chỉ góp mặt trên ghế dự bị.

Thông tin trước trận Hà Nội FC vs Becamex Bình Dương
HLV Trần Minh Chiến của Becamex Bình Dương đánh giá rất cao Hà Nội FC, khẳng định đội bóng thủ đô có chiều sâu đội hình tốt nhất Việt Nam:
"Ở Việt Nam hiện tại, về lực lượng chắc không đội nào qua được Hà Nội, kể cả dự bị. BHL và toàn đội Bình Dương luôn dành cho Hà Nội sự tôn trọng nhất định. Trước thông tin Hà Nội sẽ cho dự bị vào thi đấu, tôi nghĩ với chất lượng đồng đều thì vị trí nào của họ vào sân cũng đều sẽ là cầu thủ chất tốt cả thôi".
"Giống như lần đầu tôi lên làm ở đội 1 Bình Dương. Thực sự rất bồi hồi. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ được nắm đội đá Siêu cúp và cảm thấy rất vinh dự. Bình Dương đã 4 lần giành được Siêu cup và đây là cơ hội cho lần thứ 5 của đội bóng".
Đội trưởng Văn Quyết khẳng định Hà Nội FC sẽ thi đấu hết sức trước Becamex Bình Dương, chứ không giữ sức cho trận gặp Shandong Luneng ở trận play-off AFC Champions League diễn ra vào ngày 19/2:
"Tôi nghĩ đây là trận đấu hay và cả hai đội chắc chắn đều đều có sự quyết tâm. Đội nào cũng có sự thuận lợi riêng của mình. Hà Nội vừa có trận đấu tốt ở Bangkok và đó là yếu tố tinh thần tốt cho toàn đội. Còn với Bình Dương, chúng tôi hiểu rằng họ là đối thủ rất mạnh và Hà Nội sẽ phải hết sức tập trung".
"Bình Dương là đội bóng mạnh, trong năm trước Hà Nội cũng đã từng thắng thuyết phục đối thủ này. Đây là trận đấu trên sân nhà, không có lý do gì mà chúng tôi không thi đấu với 200% khả năng của mình. Tất nhiên Bình Dương có rất nhiều cá nhân tốt và chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung.”
“BHL cũng đã có sự chuẩn bị, tôi và toàn đội cũng luôn phải sẵn sàng cho cả 2 trận đấu. Trước mắt chúng tôi sẽ hướng sự tập trung cho trận Siêu cúp với Bình Dương".
Thái Duy (SHTT)
- Đây là vua tầm trung vừa ra mắt, sở hữu chip ngang ngửa Galaxy S26 Ultra, kèm pin 8.000 mAh (16 phút trước)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (2 giờ trước)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (2 giờ trước)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (2 giờ trước)
- Xót xa siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt, chủ xe khốn đốn đòi bồi thường (2 giờ trước)
- Góc tối ngột ngạt tại tuyển Đức: Loạt bê bối nội bộ ngỡ ngàng bị phanh phui sau thất bại tại World Cup (2 giờ trước)
- Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng nồi nhôm khiến kim loại dễ thôi nhiễm vào thức ăn, nhiều nhà vẫn mắc (3 giờ trước)
- Đây là 3 chiếc iPhone mới rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 7, vẫn đủ ngon chẳng kém gì iPhone 17 mới (3 giờ trước)
- Iran từ chối gặp đặc phái viên Mỹ, đàm phán lại bế tắc (3 giờ trước)