-
Messi gây chú ý với món quà đậm chất Argentina cho đồng đội sau World Cup 2026 -
Cục CSGT phát hiện tài xế xe đầu kéo chạy quá 13 phút so với giờ cho phép: Tài xế và chủ xe nhận kết đắng -
Hành lá cắt sẵn rồi cấp đông có làm giảm dinh dưỡng? -
Diễn biến mới vụ 2 nữ sinh Y khoa livestream ở BV Đức Giang: Xuất hiện tài khoản thách thức, thực hư ra sao? -
Công an Lào Cai chính thức lên tiếng về tin xe công vụ của CSGT gặp tai nạn khiến 2 cán bộ mất tích -
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cam kết xây dựng bộ máy theo phương châm "6 rõ, 7 dám" -
Xe khách chở khoảng 20 người gặp nạn trên đèo Khánh Lê, hành khách hoảng loạn -
Bức ảnh người trẻ thắp hương gây bão mạng ở nghĩa trang Mai Dịch: Nhiếp ảnh gia hé lộ sự thật -
Danh tính nữ sinh ngành Y dọa "trả đũa" bệnh nhân: Thêm bất thường, Đại học Y Hà Nội lập tức xử lý mạnh tay -
Chỉ sau nửa giờ mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ, có nơi nước sâu tới 1 mét
Thể thao
10/11/2022 04:30Hà Nội FC chạm một tay vào chức vô địch V.League
Bàn thắng
Hà Nội FC: Lucao (60’)
Hiệp đấu hú hồn của Hà Nội FC
Chiến thắng của Hải Phòng cùng Bình Định khiến Hà Nội FC đứng ngồi không yên. Hơn lúc nào hết, đội bóng thủ đô cần có được 3 điểm trước Viettel nếu như muốn duy trì ngôi đầu trên BXH, cũng như giữ được lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2022.
Cũng vì thế mà ngay từ những phút đầu tiên trong màn so tài với Viettel, Hà Nội FC đã gia tăng sức tấn công lên phần sân đội bạn. Phút thứ 2, Tonci Mujan thực hiện quả treo bóng từ cánh phải đầy khó chịu vào vòng cấm Viettel. May cho đội bóng áo lính, không có cầu thủ Hà Nội FC nào băng vào dứt điểm.
Phút thứ 8, trung vệ Việt Anh dâng lên tham gia tấn công. Anh thực hiện quả đánh đầu đưa bóng hướng về vị trí của ngoại binh Lucao trong vòng cấm địa. Đáng tiếc rằng pha vô lê ngẫu hứng của chân sút Brazil lại đưa bóng vọt xà ngang Viettel. Đến phút 26, Hà Nội FC suýt chút nữa mở tỷ số. Lucao đi bóng bên cánh trái trước khi căng ngang vào trung lộ cho Xuân Tú dứt điểm bóng sống, chệch cầu môn Viettel.
30 phút đầu chứng kiến sự áp đảo của Hà Nội FC. Nhưng 15 phút cuối hiệp 1 lại là giai đoạn mà Viettel tạo nên những tình huống uy hiếp làm rung chuyển cầu môn đội bóng thủ đô. Phút 31,
Duy Thường từ cánh phải treo bóng vào trong cho Geovane đánh đầu ngược. Bóng vượt tầm với thủ môn Tấn Trường trước khi tìm trúng xà ngang. Đến phút 42, lại là Duy Thường với pha bứt tốc loại bỏ tới 3 cầu thủ Hà Nội FC. Đáng tiếc rằng ở pha đối mặt với thủ môn Tấn Trường, Duy Thường không thể dứt điểm đưa bóng vào lưới.
Bàn thắng khai thông bế tắc
Sang hiệp 2, hai đội vẫn thi đấu với những màn ăn miếng trả miếng đẳng cấp. Phút 49, Đậu Văn Toàn tận dụng phép lợi thế để tung cú sút đưa bóng vọng xà ngang Viettel. 8 phút sau, đội bóng áo lính có lời đáp trả. Geovane ngẫu hứng vẩy má ngoài chân trái, chọc khe cho Đức Chiến thoát xuống, xâm nhập vòng cấm địa Hà Nội FC. Đáng tiếc cho Viettel là cú sút của anh lại không thể thắng được thủ môn Tấn Trường.
Thế bế tắc chỉ được giải quyết ở phút thứ 60. Xuân Tú nhận được bóng từ Hùng Dũng. Anh tăng tốc trong vòng cấm địa trước khi thực hiện đường căng ngang về trước cầu môn của Viettel. Trong tư thế rất trống trải, Lucao đã dễ dàng đêm bóng vào lưới để mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.
9 phút sau, Lucao một lần nữa đưa bóng vào cầu môn. Anh vượt qua hàng thủ Viettel trước khi ngả người bắt vô lê đưa bóng dội xà ngang đội bạn. Kế đến, Lucao dứt điểm bồi tung lưới đối phương. Nhưng Lucao không thể ăn mừng vì trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, trong một tình huống khá nhạy cảm giữa lằn ranh việt vị hay không việt vị của cầu thủ Brazil.
Thắng chung cuộc 1-0 trước Viettel, Hà Nội FC trở lại ngôi đầu bảng V.League 2022, với 47 điểm sau 22 trận. Đội bóng thủ đô hơn Hải Phòng 2 điểm dù đá ít hơn 1 trận. Trong khi đó, Hà Nội FC tiếp tục giữ khoảng cách hơn 6 điểm so với Bình Định, trong khi V.League chỉ còn 2 lượt nữa là kết thúc. Như vậy, Hà Nội FC chỉ cần đúng 1 điểm nữa là vô địch V.League 2022.
Đội hình thi đấu
Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Thái Quý, Mujan (Duy Mạnh 58'), Văn Toàn (Văn Tùng 87’), Hùng Dũng, Xuân Tú (Đức Huy 87’), Tuấn Hải, Lucao.
Viettel: Nguyên Mạnh, Duy Thường (Hoàng Minh 66'), Tiến Dũng, Thanh Bình, Tuấn Tài, Xuân Kiên, Hoàng Đức, Khắc Ngọc (Mạnh Dũng 66'), Đức Chiến, Văn Hào (Tiến Anh 46'), Geovane.

Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng trước tin đồn chồng bạo hành, đập phá đồ đạc (23:36)
- Sao Tây Ban Nha vạch trần sự dối trá của trợ lý tuyển Argentina liên quan vụ xô xát ở chung kết World Cup (23:04)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị tuyên 18 tháng tù treo (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ người đàn ông nghi tự tử liên quan đến giao dịch mua đất (1 giờ trước)
- Rừng nhân tạo ở Trung Quốc tăng trưởng vượt trội, trở thành "mỏ vàng xanh" của nền kinh tế (1 giờ trước)
- Siết cổ tài xế để cướp tài sản, 2 nghi phạm nhanh chóng sa lưới (2 giờ trước)
- Xác minh vụ xuất hiện dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia 70 bàn (2 giờ trước)
- Singapore thắng dễ Timor-Leste, tạm vượt tuyển Việt Nam lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xuống mức thấp nhất, phát ngôn về giấc ngủ gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói thẳng về nguồn cung xăng dầu, Petrolimex và PVOIL nói lý do phải điều tiết lượng bán (3 giờ trước)