Thể thao

Hà Nội T&T dính quả lừa khi sang Trung Quốc tập huấn

Đội bóng Thủ đô rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” với rất nhiều chuyện bi hài trong quá trình tham dự giải đấu tập huấn đang diễn ra tại Vân Nam (Trung Quốc).

Đội bóng Thủ đô rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” với rất nhiều chuyện bi hài trong quá trình tham dự giải đấu tập huấn đang diễn ra tại Vân Nam (Trung Quốc).
  
Nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, ngoại binh thể hiện mình trước khi chốt danh sách mùa 2016, CLB Hà Nội T&T đã nhận lời tham dự giải tập huấn Yunnan-Asean tại Vân Nam (Trung Quốc).

HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T.

Tuy nhiên khi sang đến nơi, Hà Nội T&T mới biết mình bị ăn… “quả lừa” ở giải đấu tập huấn không khác gì giải… “phủi”. Đầu tiên là việc sát ngày thi đấu, BTC mới xác nhận lại hàng loạt đội bóng danh tiếng đồng loạt xin rút lui, không tiếp tục tham dự giải. Các đội còn lại chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình, không mạnh như cách BTC chủ nhà quảng cáo.

Thế nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề nếu đem so sánh với việc BTC xếp giờ thi đấu vào buổi sáng và các đội đá vòng bảng đều phải thi đấu với mật độ 1 ngày/trận.

“Tôi chưa tham dự một giải đấu tập huấn nào lại “chợ” như cái giải này. Nó có khi còn thua các giải “phủi” vừa kết thúc ở Hà Nội. Đá bóng gì mà hai đội nhảy vào đánh nhau như ngoài đường, chán chê rồi quay sang đuổi đánh trọng tài trông rất phản cảm…”, một cầu thủ của HN.T&T ngao ngán chia sẻ.

Sau 4 trận toàn thắng với tỷ số rất đậm ở vòng bảng và vượt qua Hantharwady United - đại diện của Myanmar ở tứ kết với tỷ số 2-0, HN.T&T Guangzhou Evergrande giành quyền vào chơi vòng bán kết một cách dễ dàng.

Theo Phương Anh (Dân Việt)