-
Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân -
Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ -
Tử vi thứ 4 ngày 22/4/2026 của 12 con giáp: Dần suôn sẻ, Thân nhiều biến động -
Giá xăng tiếp tục giảm, về sát mốc 23.000 đồng mỗi lít -
Vụ nam sinh viên 18 tuổi bị xe đầu kéo cán tử vong ở TP.HCM sáng nay: Mẹ khóc ngất nhận thi thể con -
Bé gái lớp 2 bị bạn nam cùng lớp đánh bầm tím khắp người vì không "giữ lời hứa", tình hình nạn nhân? -
TPHCM: Công an thông tin vụ thanh niên có biểu hiện lạ cầm kéo leo lên mái nhà đập phá, gây náo loạn -
Công bố nguyên nhân vụ thiếu tá công an tử vong sau khi ô tô tông rào chắn cao tốc Nội Bài - Lào Cai -
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, lọt top 70 người giàu nhất thế giới -
Mặc váy ngủ quyến rũ đứng trước chồng, tôi nhận lại một câu nói khiến lòng đau nhói
Thể thao
06/10/2022 13:29Haaland lập cú đúp, Man City hủy diệt Copenhagen
Bàn thắng
Man City: Haaland (7', 32'), Khocholava (phản lưới 39'), Mahrez (55'-pen), Alvarez (76')
Haaland vẫn đang duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp từ đầu mùa giải 2022/23. Và anh lại tiếp tục cho thấy mình chưa có dấu hiệu dừng lại ở trận tiếp đón Copenhagen tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.
Tiền đạo người Na Uy chỉ mất chưa đầy 7 phút để điền tên lên bảng tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Cancelo. Đến phút 12, vẫn là Haaland khởi xướng đợt tấn công trước khi Bernardo Silva tung cú sút ở góc hẹp dội cột dọc khung thành đội khách.

Những phút tiếp theo, Man City tiếp tục dồn ép Copenhagen đến nghẹt thở. Tuy nhiên cũng phải đến phút 32, họ mới có thêm bàn thắng và người ghi bàn vẫn là Haaland. Anh hoàn tất cú đúp của bản thân bằng cú đá bồi vào lưới trống.
Đến phút 39, trung vệ Khocholava của Copenhagen còn đá phản lưới nhà để giúp đội chủ nhà có được bàn thắng thứ 3. 3-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Pep Guardiola đã rút Haaland ra nghỉ nhằm giữ sức cho tiền đạo người Na Uy. Dẫu vậy, Man City vẫn duy trì sức ép lên khung thành của Copenhagen.
Phút 54, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi Laporte bị phạm lỗi trong vòng cấm. Mahrez không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để nâng tỷ số lên thành 4-0.
Đến phút 71, cột dọc từ chối cú dứt điểm của Julian Alvarez nhưng cũng chỉ 5 phút sau tiền đạo người Argentina đã được ăn mừng với cú dứt điểm cận thành dễ dàng từ đường chuyền dọn cỗ của Mahrez.
Đánh bại Copenhagen với tỷ số 5-0, Man City tiếp tục dẫn đầu bảng G với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, Copenhagen đứng bét bảng với chỉ 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, Dortmund giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân của Sevilla để chiếm vị trí thứ 2.
Đội hình thi đấu Man City vs Copenhagen
Man City: Ederson, Cancelo (Lewis 57'), Dias, Laporte, Gomez, Mahrez, Gundogan, Bernardo Silva (Wilson-Esbrand 66'), Grealish, Alvarez, Haaland (Palmer 46')
Copenhagen: Grabara, Diks (Ankersen 66'), Vavro, Khocholava, Kristiansen, Stamenic, Larager (Sorensen 79'), Claesson (Mukairu 66'), Johannesson, Daramy (Haraldsson 55'), Karamako (Jensen 46')
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Sát thủ đội lốt người chồng, hành trình tội ác qua bốn cuộc hôn nhân (20 phút trước)
- "Cơn sốt" vàng 24K đưa PNJ chạm đỉnh lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử (36 phút trước)
- Chân dung vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đứng sau đơn tố cáo ca sĩ Trung Quân hành hung vợ (51 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 22/4: Miền Bắc sắp đón "giải nhiệt" bằng mưa giông, miền Trung nắng nóng gay gắt (1 giờ trước)
- TP HCM: Lý do cha tử vong trong lán, con trọng thương gục bên đường, hé lộ lời khai các đối tượng (1 giờ trước)
- Công an Đắk Lắk đính chính thông tin quan trọng liên quan vụ nam sinh lớp 12 lao xe xuống mương tử vong (1 giờ trước)
- Góc khuất gây sốc tại "Đạp Gió 2026": Ekip khóa cửa nhà vệ sinh, ép dàn "Chị Đẹp" nhịn suốt 8 tiếng ghi hình (1 giờ trước)
- Tìm ra danh tính gã đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ dã man giữa phố (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump bất ngờ gia hạn lệnh ngừng bắn (1 giờ trước)
- Chelsea chìm trong bóng tối: Thảm bại trước Brighton và kỷ lục buồn sau hơn một thế kỷ (1 giờ trước)