-
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương -
Xôn xao clip ô tô "thông chốt" CSGT, màn rượt đuổi gay cấn như phim -
Kinh hoàng ô tô bán tải kéo lê xe máy gần 1km, người đàn ông tử vong -
Mùng 4 Tết Bính Ngọ: 4 con giáp "hứng lộc trời cho", mở hàng như ý, tiền vào như nước! -
Loạt màu hấp dẫn của dòng Macbook giá rẻ 15 triệu của Apple lộ diện, hứa hẹn cháy hàng -
Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới giá 39 triệu đồng: Thiết kế chất hơn cả Honda SH Mode -
Vỡ mộng "bỏ phố về quê": Khi tự do tài chính biến thành khoản nợ 800 triệu đồng -
Biến căng phòng vé Tết 2026: Khán giả "cầu cứu" cho phim của Trường Giang vì suất chiếu quá "nghèo nàn" -
Lời khai vợ chồng tài xế đỗ xe chắn đầu, đuôi trong ngõ ở Hà Tĩnh, thực hư chuyện là phóng viên -
Ông Trump ra "tối hậu thư" 15 ngày cho Iran
Thể thao
10/09/2025 06:19Haaland rực sáng trong trận thắng lịch sử 11-1
Trước đội tuyển hạng 154 thế giới, Na Uy nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng việc trút đến 11 bàn vào lưới đối thủ. Đây là lần đầu tiên sau 56 năm, người hâm mộ được chứng kiến một trận đấu vòng loại World Cup khu vực châu Âu có 12 bàn thắng. Vào năm 1969, Đức từng vùi dập Cyprus với tỷ số 12-0.
Ngay phút thứ 6, Erling Haaland áp sát khung thành rồi chuyền ngang vừa tầm để Felix Myhre tạo điểm cắt, mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Haaland ghi tên lên bảng điện tử với một cú sút đơn giản từ cự ly gần, sau đường chuyền bất cẩn của hậu vệ bên phía Moldova.
Trước sức chống cự yếu ớt của Moldova, Haaland hoàn tất hat-trick với 2 bàn thắng ở phút 36 và 43. Hàng thủ đội khách hoàn toàn bất lực trong những pha đua tốc với tiền đạo bên phía Na Uy. Haaland cũng cho thấy khả năng dứt điểm ấn tượng. Bàn thắng thứ 3 của anh đến từ một pha xử lý kỹ thuật, đưa bóng qua đầu thủ môn và 2 hậu vệ.

Martin Odegaard cũng có ngày thi đấu ấn tượng. Sau khi kiến tạo 2 lần cho Haaland, đội trưởng Arsenal cũng ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho chủ nhà ở phút 45+1.
Ngay đầu hiệp hai, Haaland lại ghi tên lên bảng điện tử với bàn thắng thứ 4 từ một pha đánh đầu, qua đó nâng tỷ số lên 6-0 cho Na Uy.
Trong phần còn lại của trận đấu, tiền vệ Thelo Aasgaard ghi dấu ấn với một cú poker (4 bàn). Phút 83, Haaland hoàn tất "bàn tay nhỏ" sau đường kiến tạo của Julian Ryerson.
Chân sút sinh năm 2000 tạo thống kê không tưởng, khi ghi đến 48 bàn chỉ sau 43 lần đá chính cho tuyển Na Uy. Trong 14 lần ra sân gần nhất, Haaland đã ghi đến 21 bàn.
Những gì đội khách có được chỉ là bàn phản lưới được ghi bởi hậu vệ Leo Ostigard ở phút 74.
Chiến thắng hủy diệt 11-1 trên sân khách giúp Na Uy xây chắc ngôi đầu bảng I với 15 điểm, hơn Italy 6 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Haaland hoàn toàn có thể mơ về giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp cùng tuyển quốc gia.
- Thái độ khó tin của kẻ sát nhân vén mùng đâm chết cha vợ ở Tây Ninh, hé lộ lời khai gây chú ý (23:00)
- Nam tài xế ô tô kéo tay cán bộ CSGT, nhấn ga bỏ chạy ở Tuyên Quang: Tình hình sức khỏe cán bộ CSGT (1 giờ trước)
- Ôtô chở ba người lao xuống vực sâu (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên đánh "hội đồng" một công an viên ở Hải Phòng: Nguyên nhân hành hung gây phẫn nộ (1 giờ trước)
- Vụ lật thuyền khiến 4 người tử vong: Người thân hé lộ chi tiết gây sợ hãi vào giây phút thuyền lật (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, đón thêm mưa rào, rét đậm (2 giờ trước)
- Đột quỵ, ung thư thường phải "bó tay" trước loại đồ uống rất rẻ cực kỳ dễ tìm ở Việt Nam (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc vụ một người đàn ông ở Nghệ An cầm dao đánh đập mẹ già và chị gái nhập viện (3 giờ trước)
- Sập bẫy "chạy suất" nhà ở xã hội: Công an cảnh báo chiêu lừa tinh vi, tiền mất trong chớp mắt (3 giờ trước)
- Tin mới vụ nổ mìn mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Con dâu chủ nhà đang mang thai thoát nạn trong gang tấc (3 giờ trước)