Thể thao

Haaland tịt ngòi, Man City sẩy chân đáng tiếc

HLV Pep Guardiola thất vọng khi Man City lỡ nhiều cơ hội và để Nottingham cầm chân 1-1 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh ngày 18/2.

"Man City có màn trình diễn xuất sắc, nhưng lại không ghi bàn. Chúng tôi phải ghi bàn", Guardiola nói sau trận hòa tại City Ground. "Trong hiệp một, Man City có thể dẫn 2-0 hoặc 3-0. Cả trận, chúng tôi chỉ để đối phương sút trúng đích một lần và rơi hai điểm. Thật buồn và thất vọng với kết quả này".

Haaland tịt ngòi, Man City sẩy chân đáng tiếc

Trong hiệp một, Man City kiểm soát bóng tới 84% và tạo sức ép nghẹt thở. Sau tám cú sút, đội khách mới đưa được bóng đi trúng đích lần đầu tiên và lập tức mở tỷ số. Jack Grealish giữ bóng sát vòng cấm rồi chuyền ngang để Bernardo Silva băng lên từ tuyến hai dứt điểm một chạm hạ thủ thành Keylor Navas.

Sang hiệp hai, Man City dứt điểm tới 14 lần, trong đó có nhiều cơ hội ngon nhưng không thể tận dụng. Erling Haaland phung phí hai pha kết thúc ở khoảng cách chưa đầy 10m, hay Foden không thắng Navas trong pha đối mặt. Thủ thành chủ nhà sau đó còn cản cú đánh đầu cận thành của Aymeric Laporte, hóa giải cú đá phạt của Ilkay Gundogan hay pha cứa lòng ở rìa cấm địa của Kevin de Bruyne.

Phung phí cơ hội, Man City phải trả giá đắt. Phút 84, Morgan Gibbs-White căng ngang từ cánh phải để tiền đạo Chris Wood đệm vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 1-1.

"Man City lỡ nhiều cơ hội vì hôm nay không phải là ngày của chúng tôi để thắng", Guardiola tiếp tục nói về việc các học trò dứt điểm vô duyên. "Chúng tôi lỡ những cơ hội ở khoảng cách vài mét, không chỉ một, mà là nhiều cơ hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi không giành ba điểm. Tôi có thể nói gì đây? Hôm nay, Man City thi đấu tốt hơn rất nhiều so với đối thủ, nhưng bạn phải ghi bàn. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi phải tự trách mình".

Phút 66, Haaland va chạm với hậu vệ Joe Worrall rồi ngã xuống trong vòng cấm. Trọng tài Graham Scott không thổi phạt đền khiến Guardiola tức giận ngoài đường biên. HLV Tây Ban Nha chạy đến mép sân rồi phản ứng dữ dội với trọng tài thứ tư. Sau đó, Scott tiến đến đường biên và rút thẻ vàng với HLV trưởng của Man City.

Guardiola thừa nhận phản ứng thái quá và không phàn nàn với tấm thẻ này. Ông nói thêm: "Chúng tôi không đưa ra nhiều lời bào chữa. Nhưng khi một cầu thủ lao xuống đối mặt với thủ môn, tại sao anh ta lại ngã xuống? Có thể tình huống va chạm chưa đủ, có thể không, nhưng đó là lý do tại sao tôi phàn nàn với trọng tài thứ tư. Tôi muốn biết tại sao Haaland ngã xuống khi có thể đối mặt với thủ môn. Và sau đó, tôi nhận một thẻ vàng xứng đáng".

Chia sẻ quan điểm với Guardiola, Kyle Walker không hài lòng khi Man City lỡ nhiều cơ hội. "Nếu muốn cạnh tranh với các đội nhóm đầu, chúng tôi phải thắng", hậu vệ Anh nhấn mạnh. "Man City lỡ nhiều cơ hội và phải làm tốt hơn với tư cách là tập thể. Chúng tôi phải xem từng trận như trận chung kết".

Trận hòa Nottingham khiến Man City mất đỉnh bảng vào tay Arsenal - CLB thắng ngược 4-2 trên sân Aston Villa ở trận đấu sớm. Nhà ĐKVĐ có 52 điểm sau 24 trận, kém đối thủ hai điểm và chơi nhiều hơn một trận.

Walker xem đây là cơ hội hoàn hảo để Man City thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm trở lại từ trận tiếp theo, gặp RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 22/2.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/haaland-tit-ngoi-man-city-say-chan-ang-tiec-a369013.html