-
Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu -
Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội -
Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" -
Vụ "hố tử thần" nuốt chửng nhiều ô tô ở Đà Nẵng: Các hộ dân lo sốt vó khi nhà cũng xuất hiện vết nứt -
Giải mã trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh đang gây bão MXH -
Vạch trần bí mật dơ dáy bên trong tiệm hớt tóc nam Như Hoa ở Gia Lai, hé lộ danh tính bà chủ -
Lý do Nha Trang tiếp tục ngập lụt sâu? Người dân "mệt mỏi" vì phải chống lũ 4 lần trong gần 1 tháng -
Quốc gia duy nhất trên thế giới không có phụ nữ, cấm cả động vật giống cái bén mảng đến -
Bà ngoại 35 tuổi nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi, có 4 con, 2 cháu vẫn gợi cảm khó cưỡng -
Lũ quét bất ngờ cuốn trôi hàng chục thuyền bè, hơn 1.000 ngôi nhà ngập sâu
Thể thao
18/01/2015 04:47HA.GL 1-2 Thanh Hóa: Công Phượng vẫn nhạt nhòa, HA.GL lại thua trận
![]() |
| Thanh Hóa (áo vàng) đánh bại HA.GL 2-1 ngay tại Pleiku |
Diễn biến trận đấu
88': Trận đấu đang trôi về những phút cuối. HA.GL đang đối mặt với thất bại thứ 2 liên tiếp ở Toyota V-League 2015
80': Vừa rồi là cú sút nguy hiểm của Tuấn Anh. Bóng đi chệch khung thành Tô Vĩnh Lợi trong gang tấc.
78': Đình Tùng rời sân nhường chỗ cho Quốc Phương bên phía đội khách
76': Cầu thủ chơi hay nhất bên phía HA.GL từ đầu trận là tiền vệ Xuân Trường rời sân do bị đau. Trần Vũ vào thay. Tổn thất cho đội chủ nhà
74': Không vào! Da Silva rảnh chân dứt điểm ngay sát vòng cấm HA.GL, bóng đi khá căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.
71': Thủ môn Văn Tiến có pha lao ra chính xác khi bắt gọn bóng từ đường chuyền vào bên cánh phải của Thanh Hóa.
65': VIỆT VỊ! Da Silva vừa dứt điểm kỹ thuật tung lưới Văn Tiến nhưng trọng tài đã chính xác khi bắt việt vị tiền đạo Thanh Hóa.
54': VÀO! Văn Thanh đánh đầu đập đất tung lưới HA.GL sau quả treo bóng điểm rơi của đồng đội từ cánh phải. 1-1 cho Thanh Hóa.
8': Những phút đầu tiên của trận đấu, Công Phượng thường xuyên dạt phải và em đã có những pha xuống bóng khá tốt. Đội chủ nhà đang lấn lướt nhưng Thanh Hóa với số đông cầu thủ bên sân nhà vẫn chơi phòng ngự có hiệu quả.
HA.GL: Văn Tiến- Hồng Duy, Đức Lương, Văn Long, Văn Sơn - Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng - Công Phượng, Văn Toàn.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi - Đức Tuấn, Văn Phong, Bakel, Tấn Đạt - Văn Tân, Văn Thanh, Quý Sửu, Sỹ Cường - Đình Tùng, Silva.
Như vậy là ở trận này, chủ nhà HA.GL xuất phát với 100% nội binh. Văn Long đá cặp trung vệ với Đức Lương ngay từ đầu thay cho Đông Triều. Trong khi đó Công Phương chơi cặp tiền đạo với Văn Toàn. Họ từng chơi với nhau khá ăn ý trong đội hình U19 Việt NamỞ vòng 3 này, Bình Dương có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng khi tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà. Đội chủ nhà toàn thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên trong khi đội khách vẫn chưa có điểm nào. Sức tấn công của Bình Dương tỏ ra rất đáng nể và lợi thế sân nhà được xem như vũ khí quan trọng nữa giúp họ hy vọng tìm kiếm 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng.
Ngoài cuộc đối đầu HA.GL - Thanh Hóa, 6 cặp đấu khác của vòng 3 cũng đồng loạt diễn ra chiều nay và liên tục được cập nhật kết quả trên Thethaovanhoa.vn.
Mặc dù đã tham gia tập luyện cùng toàn đội nhưng do chưa đảm bảo thể lực nên bộ đôi này chưa chắc đã có thể ra sân trong đội hình xuất phát. Vì thế, HLV Guillaume Graechen vẫn phải sử dụng đội hình với bộ khung là các cầu thủ trẻ.
Với lực lượng không phải là tốt nhất, đặc biệt hàng phòng ngự đang bị coi là điểm yếu, ông Guillaume Graechen có lý do khi tuyên bố: "Chúng tôi buộc phải chơi tấn công mạnh mẽ để nỗ lực ghi nhiều hơn đối phương một bàn để giành chiến thắng. Tôi rất kỳ vọng những cầu thủ thay thế như Văn Long sẽ đá tốt để giúp hàng phòng ngự HAGL chơi ngày một chắc chắn hơn.
Dù Thanh Hóa được đánh giá mạnh hơn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để thắng trận”.
Bất chấp kết quả thua ĐT.Long An 1-2 hồi cuối tuần trước, các cầu thủ HA.GL vẫn đang duy trì một sức hút lớn trong mắt người hâm mộ. Đó cũng là lý do mà chỉ sau hơn 1 giờ mở bán trong sáng nay 17/1, vé xem trận đấu đã được bán hết.
![]() |
| Sân Pleiku đứng trước nguy cơ quá tải trong trận đấu chiều 17/1. Ảnh: Tuân Phạm |
Thậm chí, nhu cầu vé của người hâm mộ tại Pleiku vẫn rất lớn và thị trường vé chợ đen vẫn hoạt động nhộn nhịp trước giờ bóng lăn.
Đối diện với những sức ép như vậy, Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ, CLB Thanh Hóa khi trả lời phỏng vấn báo chí đã tuyên bố: "Ngoài vấn đề an ninh, an toàn của trận đấu thì điều khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng là liệu HA.GL có nhận được sự thiên vị từ phía các trọng tài không?
- Gian lận chấn động ngành hàng không: Công ty tại Anh bán hàng nghìn phụ tùng giả cho động cơ máy bay Boeing 737 và Airbus A320 (23:20)
- Đề xuất Google, Facebook, TikTok phải trả phí bản quyền tác phẩm báo chí (53 phút trước)
- Nam ca sĩ phủ nhận tin đồn quan hệ với diễn viên phim 18+ Nhật Bản (1 giờ trước)
- Hy hữu: Thanh niên 18 tuổi lái xe máy xuyên Việt đi gặp "bạn gái online", bị lạc và nhịn đói 2 ngày ở Quảng Trị (2 giờ trước)
- Ngại tắm? Đừng lo! Đây là máy tắm toàn thân đến từ Nhật Bản, chỉ cần nằm im là sạch bóng (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế đánh người trên đường Phạm Hùng (3 giờ trước)
- Lý do nửa đêm công an đến khách sạn tìm nam sinh viên (3 giờ trước)
- Nước lũ dâng tới ngực, người dân Lâm Đồng hoảng loạn cầu cứu (4 giờ trước)
- Đề xuất Chủ tịch Hà Nội được quyết đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội (5 giờ trước)
- Lộ ảnh Tăng Duy Tân ôm eo Bích Phương tình tứ, netizen thích thú: "Anh chị giấu kỹ quá, chẳng ai biết gì cả" (5 giờ trước)

