Thể thao

HAGL bước vào giai đoạn... đen tối

Không chỉ bị Ban tổ chức V.League sờ gáy vì vụ CĐV đốt pháo sáng, rồi phía Tập đoàn chủ quản HAGL gặp khó khăn về tài chính và 4 trận gần nhất không thắng ở V.League 2016, HAGL còn đối mặt những mất mát về nhân sự...

Không chỉ bị Ban tổ chức V.League sờ gáy vì vụ CĐV đốt pháo sáng, rồi phía Tập đoàn chủ quản HAGL gặp khó khăn về tài chính và 4 trận gần nhất không thắng ở V.League 2016, HAGL còn đối mặt những mất mát về nhân sự...

HAGL đang trong tình cảnh rất khó khăn.

4 trận liên tiếp không thắng khiến HAGL rơi xuống xếp thứ 9 trên BXH, chỉ còn hơn Đồng Tháp, đội nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 điểm. Viễn cảnh về một mùa giải khó khăn như mùa trước, chỉ thoát hiểm ở những vòng cuối do các đội khác “cứu”, đã hiển hiện với đại diện phố Núi. Và mọi thứ càng trở nên u ám khi mới đây, họ liên tiếp đón những thông tin không vui, cả từ cấp cao nhất là Tập đoàn HAGL, đến những vấn đề về nhân sư.

Như từng đề cập, thời gian qua Tập đoàn HAGL gặp nhiều khó khăn về làm ăn. Không chỉ phải chính thức giải thể đội bóng ở Lào, mới đây bầu Đức còn phải thế chấp rất nhiều tài sản, trong đó có cả Học viện bóng đá HAGL JMG Arsenal để đáo nợ ngân hàng. Trước đó, họ từng nợ lương nhân viên, cầu thủ ở học viện này suốt 3 tháng liền và chỉ khi báo chí lên tiếng mới vội giải quyết. Chắc chắn việc tập đoàn gặp khó khăn sẽ phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của những cầu thủ trong đội, đặc biệt khi bóng đá giờ gắn liền với chuyện cơm áo gạo tiền.

Mới đây, HAGL tiếp tục nhận thông tin không vui khi Ban tổ chức V.League “sờ gáy” họ vụ để CĐV nhà đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray trong trận đấu với Hải Phòng. Rất may do không tìm thấy những bằng chứng cụ thể nên Ban tổ chức bỏ qua, thay vì đưa ra một án phạt. Tuy vậy, nếu tiếp tục để CĐV tái hiện điều này, đội bóng phố Núi chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Trong khi đó, vấn đề nhân sự một lần nữa khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn đau đầu. Trong trận đấu thuộc vòng 4 V.League, Thanh Hậu đã dính chấn thương khá nặng ở bắp đùi và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần. Cặp trung vệ Đông Triều - Văn Pho cũng vẫn chưa thể thi đấu trở lại vì lý do tương tự. Còn tiền vệ ngoại binh Ideguchi cũng đang dính một chấn thương mắt cá...

Những chấn thương liên tiếp kể trên khiến lực lượng HAGL vốn đã mỏng nay càng trở nên mỏng hơn. Cần biết rằng, mùa trước, đội bóng phố Núi vẫn còn có sự phục vụ của bộ ba tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Còn giờ thì cả 3 đều đã ra nước ngoài thi đấu. Nếu như cuối mùa này, HAGL tiếp tục phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng, thậm chí xuống hạng Nhất, có lẽ cũng chẳng ai quá bất ngờ vì điều đó.
 
>> HAGL nợ lương là lời cảnh báo cho sự sụp đổ của bóng đá Việt Nam

Theo Đông Hưng (Dân Việt)