-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
03/01/2019 20:38Hai nỗi lo khiến HLV Park 'khó ngủ' trước thềm Asian Cup
Nỗi lo về tiền đạo cắm
Ở buổi tập mới nhất ngày hôm qua (2/1), đội tuyển Việt Nam đã đón tin rất vui khi những cầu thủ quan trọng đều trở lại với trạng thái sung mãn nhất. Một là Trọng Hoàng, HLV Park sẽ không lo về hành lang cánh phải. Hai là Văn Toàn, đoàn quân áo đỏ sẽ lại có thêm một phương án tấn công cực kì chất lượng ở Asian Cup 2019.
Thế nhưng, khi các quân bài nhân sự trở lại, nỗi lo của ông Park lại rẽ sang một hướng khác. Đó là vấn đề tiền đạo cắm. Trung phong thuần túy của ĐTVN là Nguyễn Anh Đức đã chia tay sau kì AFF Cup thành công để nhường chỗ cho những trung phong non trẻ là Đức Chinh, Tiến Linh và Công Phượng.
Khi Anh Đức chủ động xin không tập trung đội tuyển thì ĐTVN bị khuyết vị trí trung phong mà anh để lại. Sơ đồ chiến thuật của ông Park vẫn vậy. Ông giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 nhưng đã phải 'thay máu' nhân sự. Bộ ba hàng công lại trở lại giống như thời điểm thi đấu tại giải U23 châu Á 2018: Quang Hải, Văn Đức dạt sang biên, còn Công Phượng làm trung phong chủ lực của đội nhà.
Trong trận giao hữu vừa qua gặp Philippines, Công Phượng trong lần đầu tiên trở lại lĩnh xướng hàng công sau một thời gian dài đã không thể ghi bàn, người vào thay anh trong thời gian thi đấu còn lại là Nguyễn Tiến Linh cũng không thể tạo dấu ấn. Trong 4 bàn thắng ghi được của đội tuyển Việt Nam đã không có dấu ấn của trung phong mà thay vào đó là những tiền đạo biên, là hậu vệ cánh và là trung vệ. Đây quả là điều đáng lo.
Bất chấp việc nhập cuộc đầy chủ động, nắm quyền kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể ghi nổi bàn thắng trong 30 phút đầu. Chúng ta có 3 cú sút cự ly gần, 2 lần tạt từ biên phải, 4 lần phối hợp nhóm từ trung lộ nhưng lại rất 'hiền' trong công đoạn dứt điểm.
Không phải là Công Phượng hay Tiến Linh (vào sân trong hiệp 2), người ghi bàn mở điểm cho Việt Nam lại là Quang Hải. Những cầu thủ sau đó ghi bàn lại là những gương mặt quen thuộc. Văn Đức ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Văn Hậu dứt điểm cận thành gia tăng cách biệt trước khi Ngọc Hải ấn định chiến thắng 4-2 của VN trên chấm phạt đền. Vui mà lo. HLV Park đã rất mong mỏi trung phong của mình 'nóng máy' trước khi bước vào chiến dịch thật sự.
Nỗi lo về những pha bóng cố định
Đội tuyển Việt Nam rất mạnh về những tình huống phòng ngự bóng sống, điều này không phải bàn cãi. Chúng ta đã giữ sạch lưới ở vòng bảng AFF Cup, nhưng khi vào bán kết, chúng ta liên tiếp phải nhận những bàn thua từ những quả bóng chết. Cũng phải thừa nhận các đối thủ Philippines và Malaysia tận dụng rất tốt những tình huống này, và ngoài ra họ còn sở hữu những chân sút phạt thượng hạng. Và đâu đó ở trong đội hình của Iraq và Iran hay thậm chí là Yemen, họ còn có những chân sút phạt tốt hơn thì sao?
Hàng thủ ĐTVN lúc này không khác nhiều hàng thủ của lứa U23 Việt Nam về nhì châu Á hồi đầu năm. Ở giải đó, U23 Việt Nam đã để thua tới 7 bàn từ những tình huống cố định như phạt góc và penalty. Điển hình như bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Lee Keun-ho trong trận mở màn của ĐT Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc, hay như bàn thua từ phạt góc trong trận chung kết với U23 Uzbekistan...Đó đều là những pha bóng cố định.
Trước khi trận đấu với Philippines diễn ra, các chuyên gia và nhà phân tích đã nhắc nhiều về điểm yếu bóng chết của ĐT Việt Nam. Riêng trong vòng 5 trận đối đầu gần nhất trước khi đá tập cùng Philippines, Việt Nam đã thủng lưới tới 5 lần. Và 4 trong 5 lần đó đến từ những pha bóng cố định!
Trong lần tái đấu với Philippines, hàng thủ Việt Nam vẫn chưa rút ra được cách chống bóng chết. Chống bóng chết nói chung và bóng bổng từ những phá đá phạt nói riêng đang là hạn chế của hàng thủ Việt Nam. Các trung vệ của Việt Nam hiện tại chỉ có chiều cao dao động từ 1m75 đến 1m82. Do đó khi gặp các tiền đạo cao lớn và có sức bật tốt hơn nhiều của đối phương, việc tranh chấp bóng bổng của Việt Nam trong vòng cấm địa sẽ gặp nhiều bất lợi.
HLV Park Hang Seo và 'ám ảnh' về sự hoàn hảo
Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam đều thành công nhưng vẫn chưa hoàn hảo. U23 châu Á chúng ta về nhỉ, Asiad 2018 chúng ta về thứ 4, AFF Cup chúng ta vô địch nhưng với HLV Park Hang Seo, chức vô địch giải Đông Nam Á là chưa đủ bởi ông muốn ĐTVN phải hoàn hảo hơn để làm được điều lớn lao hơn ở cấp độ châu lục: Asian Cup 2019. Vậy NHM có thể chờ đợi gì từ ĐTVN?
Đấu trường châu lục từ trước đến nay luôn là sân chơi quá tầm với bóng đá Việt Nam cả cấp độ đội tuyển cũng như CLB. Tuy nhiên, lần này ĐTVN đến với Asian Cup 2019, ông Park Hang Seo sẽ phá bỏ cái mác 'chiếu dưới'. Trong những nỗi lo lắng mà thầy Park cần giải quyết thì ưu tiên số một là thể lực, thứ hai là xây dựng sự ổn định hàng thủ sau khi mắt xích quan trọng là Đình Trọng không thể đến UAE, thứ ba là bài toán phòng ngự bóng chết và cuối cùng là khâu dứt điểm.
Đội tuyển Việt Nam chưa hoàn hảo, nhưng đang hướng tới sự hoàn hảo dưới đôi bàn tay Park Hang Seo. Ông thầy người Hàn có một niềm tin mãnh liệt vào thế hệ Vàng hiện tại của BĐVN. Niềm tin vào một đội hình dồi dào tính chiến đấu, đồng đều về chất lượng, mạnh mẽ về tinh thần, đầy khát vọng và ý chí, một đội hình đã có đủ thời gian để thấm nhuần triết lí phòng ngự phản công cực kì khoa học, có thể tự tin đánh bại bất cứ đối thủ đáng gờm nào ở cấp độ châu lục.
Theo Ngọc Bảo (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)
- Sở Y tế Cà Mau thông tin nóng vụ nữ sinh bị chị họ rạch nát tay, bất ngờ với hoàn cảnh nạn nhân (18:27)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (58 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (1 giờ trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)