-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
29/08/2018 09:49Hàn Quốc phập phồng lo lắng ở vị trí thủ môn

Khả năng Jo Hyeon-Woo kịp bình phục cho trận gặp Olympic Việt Nam vẫn đang là dấu hỏi và đây là chủ đề được trao đổi khá nhiều trên mặt báo Hàn Quốc. Theo chia sẻ chung của các phóng viên Hàn Quốc đang có mặt tại Bogor chiều nay thì cơ hội ra sân của Jo Hyeon-Woo vẫn chưa rõ ràng.
Sự lo lắng đang diễn ra, bởi Jo Hyeon-Woo bị tổn thương sụn gối, một chấn thương rất nhạy cảm. Anh đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục. Không quá nguy hiểm nhưng sẽ rất rủi ro nếu bị va chạm mạnh.
Thậm chí, có kịch bản đang được nhắc đến là nếu mạo hiểm sử dụng anh sớm trước Olympic Việt Nam, sẽ rất rủi ro cho trận chung kết gặp UAE hoặc Nhật Bản. Tuy nhiên bài toán này có quá nhiều biến số bởi người thế chỗ cho ngôi sao đã tỏa sáng tại World Cup 2018 tại Nga là Song Bumkeun đang có phong độ và tâm lý rất tệ.
Chỉ mới 20 tuổi, thủ môn Song Bumkeun đã được HLV Kim Hak-bum trao cơ hội băt chính trận gặp Malaysia. Anh đã "đền đáp" bằng cách mắc lỗi dẫn đến các bàn thua của Hàn Quốc khiến đội nhà thua sốc 1-2.
Đến trận Uzbekistan, tình hình tồi tệ hơn khi số bàn thua là 3 bàn. Rất may là hàng công Olympic Hàn Quốc đã bù được những sai số của hàng thủ giúp Hàn Quốc vượt qua Uzbekistan chơi với 10 người với chiến thắng 4-3 ở hiệp phụ.
Tổng cộng, thủ môn đang mặc áo số 1 của Olympic Hàn Quốc Song Bumkeun đã thủng lưới đến 5 bàn chỉ sau 2 trận. Thông số tồi tệ với mọi thủ môn. Thành tích này hoàn toàn tương phản với Jo Hyeon-Woo vẫn giữ trắng lưới từ đầu giải.

Đây là cơ hội của Olympic Việt Nam. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Park Hanh-seo từng nắm bắt cơ hội tương tự trước thủ môn dự bị còn rất non Obinna để gây sức ép buộc Nhật Bản mắc lỗi và đánh bại họ 1-0.
Tại bán kết, nếu Olympic Việt Nam mất Văn Hậu thì Hàn Quốc cũng sẽ phải canh cánh nỗi lo gác đền.
Nếu Jo Hyeon-Woo không thể ra sân, đó sẽ là cơ hội cho các cầu thủ có khả năng dứt điểm rất đa dạng, với những cái tên giàu kinh nghiệm như Anh Đức, Văn Quyết hoặc giàu tính đột biến như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức... của chúng ta.
Trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 29.8, trên sân Pakansari tại Bogor, Indonesia.
Theo Quốc Việt (Thanh Niên Online)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





