-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thể thao
06/04/2018 14:11Hàng Đẫy 'vỡ sân' xem sao U23 và giấc mơ World Cup đâu xa?
Một đêm sau khi chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời mà hơn 2 vạn cổ động viên tạo nên trên sân Hàng Đẫy, sáng nay, cổ động viên (CĐV) lão làng Nguyễn Quang Tuấn (người được người hâm mộ cả nước gọi thân thiện là Tuấn “trâu vàng”) vẫn không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi tâm sự cùng Dân Việt:

“Không thể tuyệt vời hơn! Gần bước sang độ tuổi thất thập cổ lai hy tôi mới được sống lại ký ức bóng đá thời bao cấp. Sân Hàng Đẫy ngày đó luôn chật kín người mỗi khi diễn ra các trận đấu của Thể Công, Công an Hà Nội, Tổng cục Đường sắt... Để mua được 1 tấm vé vào sân phải chen lấn rất khổ. Có vé trong tay rồi thì vô cùng hạnh phúc, bóng đá ngày ấy có giá như vậy đấy”!
Theo CĐV Tuấn “trâu vàng”, trước khi có hiệu ứng U23, trước khi trận đấu bù vòng 3 V.League 2018 giữa Hà Nội FC – HAGL diễn ra, ông không dám nghĩ có ngày được chứng kiến, tận hưởng lại bầu không khí hừng hực của “chảo lửa” Hàng Đẫy xưa kia.
Mà đâu chỉ ông Tuấn, trên sân Hàng Đẫy tối 5.4, các cựu danh thủ Thể Công (trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng), Công an Hà Nội (Vũ Minh Hiếu)…cũng có mặt trên sân xem “đàn cháu” thi đấu.

Thay vì những ngày ngồi một mình trên khán đài rộng thênh thang hồi tưởng quá khứ hoàng kim, Mạnh Dũng, Minh Hiếu… cùng người thân phải đứng trên đường… piste sân Hàng Đẫy cùng nhóm phóng viên xem bóng đá.
Ở đó, tối 5.4, họ được cảm nhận lại chính mình, được sống lại thời khắc bước ra sân trong màu áo Thể Công – Công an Hà Nội cách đây đã 20 năm.
Đúng là ước tính phải 2 thập kỷ rồi, kể từ khi sân Hàng Đẫy được xây dựng lại với sức chứa 2 vạn chỗ để phục vụ Tiger Cup 1998 (giải đấu Việt Nam là chủ nhà, đã thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết nhưng lại để thua đau Singapore 0-1 ở trận tranh HCV), các khán đài mới được lấp kín.
Không chỉ chật kín người, rất nhiều CĐV đã mua vé nhưng “lỡ” duy trì thói quen tới sân đúng giờ đã không thể vào được sân, đánh ra về trong tiếc nuối.
“Chính hiệu ứng U23 đã giúp sân Hàng Đẫy tìm lại hình ảnh của chính mình, đúng nghĩa một “chảo lửa”. Tối 5.4, các CĐV đã rất háo hức khi được tận mắt chứng kiến những “người hùng U23” thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội và HAGL”.
“Kết thúc trận đấu, cá nhân tôi cũng như không ít các CĐV đã được chụp ảnh, trò chuyện cùng các cầu thủ. Tất cả đều rất hạnh phúc khi được thi đấu trên một sân vận động tuyệt vời như thế”, CĐV Tuấn “trâu vàng” chia sẻ thêm.
Với CĐV Tuấn “trâu vàng”, chắc chắn bầu Hiển sẽ khó kìm được những giọt nước mắt khi chứng kiến các khán đài sân Hàng Đẫy tối 5.4.
“Tôi đã có dịp tiếp xúc với bầu Hiển và biết ông là một người tâm huyết với bóng đá nước nhà. Những gì bầu Hiển đã làm, đặc biệt là công sức trong việc đào tạo trẻ, cho ra “lò” những Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy… thật không còn gì phải bàn thêm nữa”.
“Tôi nghĩ, việc bầu Hiển duy trì sự ảnh hưởng ở một số đội bóng đến lúc này cũng là ý tốt thôi. Nếu bỗng nhiên bỏ mà chưa tìm được chủ sở hữu mới đủ tâm và tầm thì các cầu thủ sẽ sống thế nào?”
“Chắc chắn bầu Hiển sẽ có lộ trình để chuyển giao. Ai cũng hiểu một cuộc chơi có một ông chủ duy trì tầm ảnh hưởng ở một số đội, dù các đội đó có cạnh tranh lành mạnh khi đọ sức với nhau thì đều không ổn!”, CĐV Tuấn “trâu vàng” nhìn nhận thẳng thắn.

Chốt lại, ông Tuấn bảo: “Đúng là cuộc sống cứ dám mơ ước và cố gắng, quyết tâm bằng tất cả khả năng của mình để thực hiện ước mơ thì có ngày sẽ thành công”.
“Trước khi Hoàng Xuân Vinh giành HCV bắn súng Olympic 2016, ai dám nghĩ điều đó sẽ trở thành hiện thực?”
“Trước khi đội tuyển U20 Việt Nam, đội tuyển futsal Việt Nam giành vé dự World Cup, hẳn điều đó cũng là mơ ước?”
“Trước khi U23 Việt Nam lọt tới trận chung kết U23 châu Á 2018, người lạc quan chắc cũng chỉ dám nghĩ thầy trò HLV Park Hang-seo giành được 1 điểm ở vòng bảng là dừng?”
“Trước khi sân Hàng Đẫy bị “vỡ” tối 5.4.2018, có ai dám tin vào điều đó, khi đã có những lúc ban tổ chức sân đã làm mọi cách, rồi mở cửa tự do cũng chẳng ai chịu vào xem”.
Vâng! Tất cả giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ nếu chúng ta chỉ biết ngồi… mơ! Chiếc vé đưa đội tuyển Việt Nam tới vòng chung kết World Cup có lẽ sẽ không xa nếu tất cả cùng có niềm tin, cùng bắt tay hành động!
Bắt đầu từ việc lấp kín các khán đài trên cả nước, cổ vũ thật fair-play vào mỗi buổi chiều cuối tuần khi V.League diễn ra…
Sau U23, hãy cùng nhau lan tỏa “hiệu ứng Hàng Đẫy”, vì sự phát triển của bóng đá nước nhà!
Theo Chính Minh (Dân Việt)








- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (16:20)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (16:18)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (16:11)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (16:07)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (16:07)
- TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33 (27 phút trước)
- Người đàn ông suy thận vì ăn loại cá này thường xuyên (35 phút trước)
- Nam diễn viên từ chối đóng Mưa Đỏ vì không có tiền mua vé máy bay, giờ thành ngôi sao triệu view làm gì cũng hot (38 phút trước)
- Cảnh Việt Nam gây choáng ngợp dưới ống kính nhiếp ảnh gia Philippines (46 phút trước)
- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (55 phút trước)




