-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà...
China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện...
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa...
Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua...
Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ...
Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh...
WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ...
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê...
Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành...
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà...
China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện...
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa...
Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua...
Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ...
Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh...
WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ...
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê...
Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành...
Tin mới
Thể thao
01/04/2016 15:18Hàng thủ tuyển Anh: Stones xứng đáng đá cặp với Smalling hơn Cahill
Trung tâm hàng thủ đang là vấn đề đau đầu với HLV Roy Hodgson. Nhưng với tình hình hiện tại, sử dụng John Stones đá cặp với Chris Smalling hợp lý hơn việc trao cơ hội cho Gary Cahill.
Trung tâm hàng thủ đang là vấn đề đau đầu với HLV Roy Hodgson. Nhưng với tình hình hiện tại, sử dụng John Stones đá cặp với Chris Smalling hợp lý hơn việc trao cơ hội cho Gary Cahill.
Trong những năm gần đây, trung vệ John Terry luôn là cầu thủ không thể thay thế nơi trung tâm hàng thủ của tuyển Anh. Tuy nhiên, mùa này ngôi sao của Chelsea đã sa sút rất nhiều, mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm nhưng vấn đề tuổi tác khiến anh không còn đáp ứng được về mặt chuyên môn. Những trận đấu gần đây của Tam sư, HLV Roy Hodgson đã quyết định loại trung vệ sinh năm 1980 ra khỏi đội hình. Lúc này, trung vệ Chris Smalling lại là lựa chọn hàng đầu của vị chiến lược gia 68 tuổi ở trung tâm hàng thủ.
Mùa này, trung vệ Smalling đang chơi cực tốt trong màu áo M.U. Bóng dáng một hậu vệ lóng ngóng, lập bập mùa trước đã không còn xuất hiện trong cách chơi của cựu cầu thủ Fulham. Smalling đã thật sự trưởng thành và trở thành điểm tựa đáng tin cậy của hàng thủ M.U. Kỹ năng phán đoán của hậu vệ này đã được cải thiện đáng kể, thể hiện rất rõ ràng qua thống kê: Trung bình mỗi trận Premier League kể từ đầu mùa, trung vệ người Anh thực hiện 2,7 tình huống cắt bóng giải nguy, cao hơn hẳn so với 1,6 pha cứu bóng ở mùa trước. Ngoài ra, anh còn có 1,8 lần lấy bóng từ chân đối thủ/trận, vượt trội so với mùa trước (1,1). Anh cũng đã có 1 pha kiến tạo, điều mà mùa trước không có, cùng 11 lần tạo cơ hội cho đồng đội (so với 5 lần ở mùa trước).

Smalling đang trở thành vị trí không thể thay thế của Van Gaal ở mùa này. Trong mùa giải đầy biến động ở sân Old Trafford năm nay, Smalling đã góp phần giúp cho M.U có hàng thủ vững chắc thứ hai ở Ngoại hạng Anh, chỉ kém Tottenham. Màn trình diễn trong mùa giải này của cầu thủ 26 tuổi đã làm lu mờ các trung vệ người Anh khác ở giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Cựu cầu thủ của Fulham còn là cái tên duy nhất có thể cạnh tranh với David de Gea trong danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.
Với những gì đã trình diễn, Smalling xứng đáng trở thành ưu tiên hàng đầu của HLV Hogson ở vị trí trung vệ. Bằng chứng là trong suốt vòng loại EURO 2016, ngôi sao của M.U liên tục được tin tưởng. Trong hai trận giao hữu với Đức và Hà Lan mới đây, cầu thủ sinh năm 1989 cũng là ngôi sao duy nhất ở hàng thủ đá trọn vẹn 180 phút. Smalling thì vẫn vậy, anh vẫn chơi rất chắc chắn ở trung tâm hàng thủ, nhưng vấn đề ở chỗ tuyển Anh chưa tìm ra một người đá cặp hoàn hảo với cầu thủ 26 tuổi.
Phil Jagielka thì gần như không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát, bởi vậy cơ hội đang chia đều cho Gary Cahill và John Stones. Cầu thủ sinh năm 1985 không còn là lựa chọn số 1 của Chelsea ở vị trí trung vệ. Vấn đề tuổi tác khiến cầu thủ 30 tuổi trở nên chậm chạp và khả năng phán đoán cũng suy giảm đáng kể. Song Hodgson vẫn ưa thích cặp Cahill - Smalling hơn, nhưng thời điểm hiện tại cơ hội phải được trao cho ngôi sao của Everton.
Nếu Hodgson bỏ quên trung vệ Stones tại EURO 2016, ông giống như đã vứt đi một viên ngọc quý. Cầu thủ trẻ tuổi này được đánh giá là trung vệ hay nhất mà bóng đá Anh sản sinh ra kể từ khi Rio Ferdinand giải nghệ. Ngoài sức trẻ, khát khao chứng tỏ bản thân, Stones còn được đánh giá là mẫu cầu thủ có tính kỷ luật rất cao. Anh ra sân và thực hiện đúng những gì HLV yêu cầu. Ở cầu thủ sinh năm 1994 không có sự rườm rà dễ dẫn tới sai lầm. Anh quyết đoán và chính xác trong từng pha xử lý. Vậy nên mới có chuyện ở tuổi 21 cầu thủ này đã có mức giá lên tới 40 triệu bảng.
Những thống kê chỉ ra rằng Cahill không lấy gì để so sánh với Stones. Tại Premier League mùa này, cầu thủ sinh năm 1994 có tới trung bình 3,3 tình huống phá bóng giải nguy mỗi trận, cao hơn hẳn so với 2,8 lần/trận của cầu thủ 30 tuổi. Nếu như cầu thủ đang khoác áo Everton có 47 lần lấy bóng từ chân đối thủ từ đầu mùa thì con số tương tự của cầu thủ đang khoác áo Chelsea chỉ là 36. Khả năng tấn công của Stones cũng tốt hơn với 5 đường chuyền quyết định so với 2 của Cahill.
John Stones như mảnh ghép cuối cùng tạo nên một ĐT Anh trẻ trung và tràn đầy tiềm năng. Tất nhiên là khi phân tích chi tiết, người ta vẫn có thể dễ dàng tìm ra rất nhiều tình huống cầu thủ 21 tuổi mắc lỗi kèm người, lỗi vị trí. Nhưng điều quan trọng là ngôi sao của Everton còn trẻ, cầu thị và nếu cho anh niềm tin, anh sẽ trả lại ĐT Anh gấp đôi những gì anh có thể làm được.
Theo Thể thao Việt Nam
Tin cùng chuyên mục

China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc
18/09/25 22:26

Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU
18/09/25 16:11

Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc
18/09/25 14:50

Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam có thể phải kiểm tra giới tính trước SEA Games
18/09/25 13:36

HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính
18/09/25 11:20

Cảnh khó tin trước màn so tài ở Champions League
18/09/25 10:01

Mourinho dẫn dắt Benfica, chuẩn bị đến Stamford Bridge đấu Chelsea
18/09/25 09:26

Số phận lại "trêu" Công Phượng và đồng đội?
18/09/25 08:10
Tin mới nhất
- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)
Bài đọc nhiều

Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm"

Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu

Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi

Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh

Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"