-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
22/07/2025 09:35Hành trình đáng kinh ngạc của "cô bé mắt lác" trở thành thủ môn người hùng của ĐT Anh

Việc ĐT nữ Anh lọt vào bán kết EURO nữ 2025 là một kỳ tích. Họ bị Thụy Điển dẫn 0-2 chỉ sau 25 phút nhưng chỉ trong 3 phút cuối trận, đã ghi hai bàn để đẩy trận đấu vào hiệp phụ, sau đó là loạt penalty cân não phân định thắng thua. 14 cú sút đã được thực hiện nhưng chỉ 5 trong số đó thành công. Những cô gái xứ sương mù sở hữu 3 và đi tiếp đầy kiêu hãnh.
Người hùng trong màn ngược dòng không tưởng ấy, chắc chắn phải là Hannah Hampton. Cô đã có hai pha cứu thua quan trọng giữ cho tỷ số vẫn là 0-2, tiếp thêm động lực để các đồng đội chiến đấu, trước khi phản kích và san bằng cách biệt. Vào phút bù giờ, một pha va chạm khiến máu chảy thành dòng từ mũi Hampton. Tuy nhiên cô không gục ngã. Thay vào đó, lấy lại sự bình tĩnh và tập trung, cản phá thành công hai cú sút luân lưu của Thụy Điển.
Vào lúc này, những người cho rằng Hampton không xứng đáng trở thành người kế nhiệm Mary Earps đã nghỉ hưu buộc phải cúi đầu thừa nhận, họ đã sai. Những người nhiều năm trước từng không tin Hampton có thể chơi bóng đá - chưa nói là làm thủ môn - cũng vậy.

Khi sinh ra, Hampton đã mắc chứng mắt lác, tức hai mắt không thể cùng nhìn vào một điểm, một hoặc cả hai mắt có thể lệch hướng.
"Mỗi khi rót nước tôi phải giữ chặt cốc và tập trung, nếu không sẽ rót ra sàn", cô nhớ lại, "Và tôi luôn phải làm vậy bởi không có khả năng cảm nhận chiều sâu. Về lý thuyết, việc tôi trở thành thủ môn hoàn toàn không thực tế". Chính vì thế, tất cả đều nói rằng Hampton không thể chơi bóng đá.
Suốt nhiều năm, Hampton đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện nhi Birmingham nhằm điều chỉnh thị lực, song vẫn gặp khó khăn trong nhận thức chiều sâu. Mặc dù vậy, điều này không ngăn cản cô đến với bóng đá.

Những năm đầu đời, Hampton theo gia đình chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống. Ở đất nước tràn ngập không khí bóng đá, cô chơi bóng đá mọi nơi, từ sân trường đến bãi biển và cả sân nhà thờ. Các tuyển trạch viên của Villarreal nhận thấy tài năng của cô gái nhỏ, người thích chơi ở vị trí hộ công và tiền đạo, sau đó đưa cô vào Học viện.
Trở về Anh năm 11 tuổi, Hampton gia nhập lò đào tạo trẻ của Stoke City, đồng thời tiếp tục vai trò tấn công cho đến khi trở thành thủ môn bất đắc dĩ, thay thế người đồng đội bị chấn thương. Những năm tiếp theo, cô chơi đồng thời cả hai vị trí rồi mới quyết định gắn bó lâu dài với vai trò người gác đền.
Đây chính là lý do Hampton rất giỏi kiểm soát bóng và chơi thành thạo cả hai chân. Cô cũng có thể tung ra những đường chuyền ngắn, dài tùy ý với độ chính xác cao. Hồi còn chơi cho đội U19 Anh, Hampton từng có một pha kiến tạo từ một cú phất dài.

Những kỹ năng hiếm có khiến Hampton trở thành thủ môn được nhiều CLB muốn có. Sau khoảng thời gian khoác áo Birmingham, Aston Villa, cô gia nhập Chelsea, giữ sạch lưới 13 trận và tạo nên mùa giải 2024/25 với 22 trận bất bại của The Blues.
Mặc dù vậy sự nghiệp của Hampton không chỉ có hoa hồng. Sau chức vô địch EURO nữ 2022 cùng tuyển nữ Anh, cô đã định treo găng, kết thúc sự nghiệp bóng đá chỉ vừa mới bắt đầu. Khi ấy Hampton bị cáo buộc có hành vi không phù hợp và bị loại khỏi đội tuyển cũng như mất suất bắt chính ở Chelsea.
Tuy nhiên, một lần nữa Hampton đứng dậy, bỏ lại sau lưng những hoài nghi và cố gắng thể hiện bản thân. "Tôi muốn cho tất cả thấy phiên bản thực sự của tôi và chứng minh mọi người đã sai. Thật ra nhìn lại những gì đã trải qua, việc tôi luôn cố gắng là bác bỏ định kiến, như chuyện tôi chơi bóng để đập tan lời khuyên tôi không nên theo đuổi bóng đá", cô nói.
Bây giờ, "cô bé mắt lác" khiến tất cả ngưỡng mộ, và sẽ đưa cô thẳng tới ngôi đền dành cho những huyền thoại của bóng đá xứ sương mù nếu ĐT nữ Anh bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Âu.
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (40 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)