-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
09/01/2021 03:59Hậu tù tội, Ronaldinho phục sinh và ngày càng rực rỡ
Giáng sinh 2020, Ronaldinho xuất hiện trong clip ca nhạc Tropa do Bruxo của nhóm Recayd Mob và rapper Djonga. Anh là một tay chơi, đội mũ nồi đen hoặc trắng, đeo những sợi dây chuyền to bản và luôn cầm trên tay cốc rượu. Nhân tiện, Ronaldinho cũng quảng cáo luôn loại rượu gin hữu cơ R-ONE mà anh đang phát triển.
Vài tuần trước đó, Ronaldinho là nhân vật chính trong clip quảng cáo của ứng dụng du lịch Buser. Anh tỏ ra buồn chán trong biệt thự to lớn của mình, sau khi cố giết thời gian bằng việc chơi bóng, lau chùi những danh hiệu từng giành được trong toàn sự nghiệp.
Rồi chiếc xe bus Buser xuất hiện đưa Ronaldinho đi khắp đó đây. Anh chơi trống trên xe và hát theo giai điệu Deixa a vida me levar từng vang lên khắp xứ sở samba hồi World Cup 2002, mà Brazil là nhà vô địch với tài năng tuyệt đỉnh của Ronaldinho.
Thực tế thì Ronaldinho không hề buồn chán vào những ngày này. Ngay sau khi được thả tự do ở Paraguay, Quả bóng Vàng 2005 đã xuất hiện ở Belo Horizonte và đến thăm sân vận động đang được khởi công của đội bóng cũ Atletico Mineiro với tư cách đối tác của nhà tài trợ chính.
Cũng tại thành phố mà Ronaldinho là Công dân danh dự, anh mở một studio để thỏa mãn niền đam mê âm nhạc. Tiếp theo, tái khởi động chiến dịch quảng bá cho hãng cá cược anh đã ký hợp đồng từ trước khi bị bắt, đồng thời quảng cáo cho PES và FIFA với đội eSports của riêng mình, R10, rồi tiếp tục xuất hiện trong phiên bản mới nhất của EA Sports. Chưa hết, Ronaldinho còn trở thành đại sứ chính thức của FMS, mạng xã hội dành cho cầu thủ trẻ.
Năm mới 2021 hứa hẹn sẽ bận rộn hơn với Ronaldinho, với tư cách đại sứ du lịch Brazil sau cuộc gặp với Tổng thống Jair Bolsonaro. Và anh cũng phát hành bộ phim tài liệu về sự nghiệp lẫy lừng của mình, hiện chưa dự kiến ngày ra mắt.
Tất cả đang mang lại cảm giác về sự trở lại quá khứ, vào những năm giữa thập niên 2000 khi Ronaldinho là siêu sao toàn cầu với sự lôi cuốn đặc biệt. Trong thời kỳ sơ khai của Youtube, những clip của Ronaldinho luôn được xem nhiều nhất. Và mọi nhãn hàng lớn đều muốn có anh trong quảng cáo của họ, sau đó trình diễn các kỹ năng siêu phàm với quả bóng.
Người ta đã tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc với Ronaldinho khi anh bị bắt giữ tại Paraguay hồi tháng 3/2020 vì dùng hộ chiếu giả và trải qua 171 ngày giam giữ. Anh phải đón sinh nhật thứ 40 trong tù và không thể chăm sóc bà mẹ Dona Miguelina đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Có rất nhiều tiếc nuối dành cho Ronaldinho, người bắt đầu có vấn đề với phong độ trong năm cuối tại Barca. Những bữa tiệc với âm nhạc, rượu và gái thâu đêm suốt sáng đã làm hại siêu sao người Brazil. Anh không bao giờ khôi phục lại những màn trình diễn đỉnh cao liên tiếp ở Milan, Flamengo hay Atletico Mineiro.
Jose Carlos Peruano, cố vấn của Flamengo nói rằng Ronaldinho không còn dành cho sân cỏ, mà là cuộc sống về đêm. "Cậu ấy trở thành quái vật ham mê tiệc tùng hơn là bóng đá", ông bình luận. CLB thậm chí còn tạo ra một đường dây nóng để người hâm mộ có thể gọi cho họ nếu phát hiện Ronaldinho quẩy đêm. Song như Peruano mô tả, anh là con quái vật để không ai có thể kiểm soát.
Xa rời bóng đá, Ronaldinho ngày một bệ vệ hơn, và gặp nhiều rắc rối hơn bởi kỹ năng quản lý yếu kém của người anh Assis. Từ một ông hoàng, vị thần bóng đá, Ronaldinho quay lại là một người phàm, sau đó dần trôi vào quên lãng.
Thật kỳ lạ, bê bối ở Paraguay, tưởng rằng là dấu chấm hết, té ra lại phục sinh cái tên Ronaldinho. Điều này khá giống với Diego Maradona huyền thoại, người vẫn nhận được sự sùng bái bất chấp mặt trái đáng xấu hổ.
"Không quan trọng ông đã làm gì với bản thân, những gì ông làm cho chúng tôi mới quan trọng", người dân Argentina nói về Cậu bé Vàng. Ronaldinho cũng tương tự. Vụ lùm xùm càng khiến anh nổi tiếng hơn, đồng thời là dịp để tất nhớ rằng đã từng có một siêu sao quyến rũ cả thế giới bằng nụ cười chói lóa và những vũ điệu đầy mê đắm.
Theo Thanh Đình (Trí Thức Trẻ)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)