Cơn ác mộng chấn thương đang bủa vây sân Etihad khi trung vệ trụ cột Josko Gvardiol dính chấn thương nghiêm trọng, buộc HLV Pep Guardiola phải khẩn cấp tìm phương án thay thế trên thị trường chuyển nhượng.

Man City vừa nhận tin sét đánh sau trận hòa 1-1 trước Chelsea rạng sáng 5/1. Kết quả kiểm tra y tế xác nhận trung vệ Josko Gvardiol bị gãy xương chày phải và chắc chắn phải thực hiện phẫu thuật. Với mức độ nghiêm trọng này, ngôi sao người Croatia gần như sẽ bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của mùa giải.

Đây là đòn giáng mạnh vào tham vọng của The Citizens trong bối cảnh họ đang bị Arsenal nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Không chỉ vậy, chấn thương này còn đặt dấu hỏi lớn về khả năng tham dự World Cup vào mùa hè tới của trung vệ 23 tuổi này.

06-1767656569-hau-ve-man-city-gay-chan-nguy-co-nghi-het-mua-giai.jpeg
Gvardiol nhiều khả năng sẽ nghỉ hết mùa vì chấn thương.

Mùa này, Gvardiol cùng Ruben Dias là cặp bài trùng không thể thay thế trong sơ đồ của Pep. Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại khi Ruben Dias cũng đang gặp vấn đề về cơ bắp. Danh sách bệnh binh của Man City hiện đã quá dà, ngoài Gvardiol thì John Stones cũng đang chấn thương, hưa thể tái xuất từ đầu tháng 12, trong khi Ruben Dias đang được theo dõi đặc biệt.

Hiện tại, đội bóng nhà giàu thành Manchester chỉ còn đúng hai trung vệ lành lặn là Nathan Ake và Abdukodir Khusanov. Để vá víu đội hình, Giám đốc bóng đá Hugo Viana đã phải triệu hồi gấp cầu thủ trẻ Max Alleyne từ Watford.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Man City đã buộc phải đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Marc Guehi. Vốn định chờ đến khi hợp đồng của thủ quân Crystal Palace gần đáo hạn, nhưng nay đội chủ sân Etihad sẵn sàng vung tiền ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để đưa anh về cứu vãn mùa giải.

Quyết định trên thị trường chuyển nhượng trong vài tuần tới sẽ là chìa khóa định đoạt khả năng bảo vệ ngôi vương của Man City ở mùa giải năm nay.

TN (SHTT)