-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
14/06/2023 21:30Hậu vệ Man City xin lỗi HLV tuyển Anh vì... phá lệ uống rượu mừng vô địch Champions League
Walker và các đồng đội Jack Grealish, Kyle Walker, John Stones, Phil Foden, Kalvin Phillips nằm trong danh sách 25 tuyển thủ Anh chuẩn bị cho hai trận bảng C vòng loại Euro 2024 gặp Malta ngày 16/6 và Bắc Macedonia ngày 19/6. Nhưng do đá chung kết Champions League tối 10/6, nhóm năm cầu thủ Man City này sẽ hội quân muộn và gần như chắc chắc lỡ trận gặp Malta.
Sau khi cùng Man City hạ Inter 1-0 để lần đầu vô địch Champions League và hoàn tất cú ăn ba lịch sử, Walker cho biết anh đã sẵn sàng uống rượu và tiệc tùng sau mùa giải thành công. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi trước tới Southgate. Hãy đặt bất cứ đồ uống nào trước mặt tôi, tôi sẽ hủy diệt chúng", hậu vệ 33 tuổi nửa đùa nửa thật.

Trên sân Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/6, Man City kiểm soát bóng 56%, dứt điểm bảy lần với bốn cú trúng đích - so với 14 và 6 của Inter. Đại diện Ngoại hạng Anh thi đấu không tốt, thậm chí nhiều lúc bị đối thủ dồn ép, nhưng thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rodri. Phút 68, Bernardo Silva căng ngang đập người hậu vệ Inter đổi hướng, thành đường kiến tạo để Rodri băng lên cứa lòng một chạm vào góc gần khiến thủ thành Andre Onana chôn chân.
Trận này, Walker dự bị và chỉ vào thay John Stones từ phút 82. Hậu vệ người Anh cho biết anh luôn thất vọng khi không được đá chính, nhưng phải thể hiện tinh thần thủ lĩnh ở tuổi 33 và làm là tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Walker tiết lộ đã động viên các đồng đội trước giờ bóng lăn khi chia sẻ về cảm xúc, tầm quan trọng của chung kết Champions League và ý nghĩa của CLB.
"Tôi nói 'giấc mơ của tôi giờ nằm trong tay các bạn, không có áp lực gì đâu'. Tôi sẽ nhớ mãi những trải nghiệm này trong bóng đá", Walker nói thêm. "Chúng tôi không thể làm việc chăm chỉ suốt cả mùa để rồi lại lỡ danh hiệu này. Man City về nhì khi thua Chelsea hai năm trước. Vì vậy, việc đăng quang thật tuyệt vời".
Hạ Inter, Man City là CLB Anh thứ sáu đăng quang ở Cup C1 châu Âu/Champions League, sau Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Man Utd và Nottingham Forest. Đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola còn tái hiện kỳ tích giành ba danh hiệu lớn trong mùa giải, gồm Cup FA, Ngoại hạng Anh và Champions League, sau đội hàng xóm Man Utd năm 1999.

Walker bày tỏ sự kính trọng với gia đình và cảm xúc khi hoàn thành giấc mơ cùng Man City. "Tôi đang sống trong giấc mơ", anh bày tỏ. "Bố mẹ tôi có mặt trên khán đài. Chúng tôi đến từ Sheffield, và không dễ để có mặt tại đây. Tôi nhớ khi mẹ tôi không có 1 USD để mua kem. Vì vậy, tôi rất biết ơn họ. Để giành được tất cả điều này, cú ăn ba cùng CLB, là điều không thể tin được".
Tương tự, Jack Grealish chia sẻ cảm xúc và bật khóc trong cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp với BT Sport. Tiền vệ người Anh thừa nhận thi đấu tệ ở chung kết Champions League, ca ngợi Guardiola trao niềm tin và tuyển mộ mình với mức phí kỷ lục 139 triệu USD, đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn thể thành viên Man City.
Trong khi đó, đội trưởng Ilkay Gundogan cho rằng Man City đá không tốt ở hiệp một, nhưng tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Rodri và tự hào làm nên lịch sử cùng CLB. Tiền vệ Đức cũng tiết lộ chưa quyết định tương lai khi anh sẽ hết hạn với Man City vào cuối tháng.
Hồng Duy (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




