Thể thao

Hậu vệ MU khóc thương em trai bị bắn chết

Đang trên đường lên máy bay tới Nga cùng các đồng đội, Marcos Rojo cũng không thể kiềm nén những giọt nước mắt.

Đang trên đường lên máy bay tới Nga cùng các đồng đội, Marcos Rojo cũng không thể kiềm nén những giọt nước mắt.
hau-ve-mu-khoc-thuong-em-trai-bi-ban-chet
Marcos Rojo lau nước mắt ở sân bay Manchester. Ảnh: TS.

Theo truyền thông xứ tango, Geronimo Rojo, 17 tuổi, qua đời ở bệnh viện sau khi bị một cựu cảnh sát nã đạn vào người. Người đi cùng em họ Marcos Rojo là Ivan Rodrigo Barbosa, 26 tuổi, cũng tử nạn. Nguồn tin cho biết Marcos Rojo có quan hệ thân thiết với cậu em họ vừa qua đời. 

Trước khi tới châu Âu thi đấu, Marcos Rojo là "siêu quậy" ở quê nhà. Anh từng tấn công hàng xóm bằng chai và bị tòa án kết tội gây thương tích. Rất may cho Marcos Rojo, án phạt tù giam một năm được "hóa giải" bằng tiền nộp phạt ở Argentina.

Trước đó, hậu vệ Argentina cũng tới trung tâm huấn luyện Carrington với khuôn mặt buồn chán, mệt mỏi. Tâm trạng không tốt sau khi nhận cú sốc từ quê nhà, Marcos Rojo vẫn phải lên đường tới Nga để chuẩn bị cho trận đấu của MU gặp FC Rostov tại Europa League ngày 10/3 tới. Anh vẫn là lựa chọn thường xuyên của HLV Mourinho trong những trận đấu gần đây.

Nơi xảy ra vụ nổ súng khiến Geronimo Rojo
Nơi xảy ra vụ nổ súng khiến Geronimo Rojo tử vong. Ảnh: TS.

Marcos Rojo đang rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn và chưa biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha có sử dụng anh trong trận đấu làm khách tại Nga hay không.

Theo Thế Ngọc (Ngoisao.net)