Thể thao

Hậu vệ U15 SLNA bị thầy dùng chai nước gõ đầu nói gì?

Cầu thủ Ngô Anh Đức của U15 SLNA lên tiếng sau hành động ăn mừng khiêu khích với đối thủ U15 Viettel và bị HLV Ngô Quang Trường đánh ngay trên sân.

Sáng nay 24/8, Ngô Anh Đức đã viết trên trang cá nhân: "Sau khi đội ghi bàn thắng, trong lúc bốc đồng, em đã có hành động chạy về phía ban huấn luyện Viettel để ăn mừng. Em biết mình làm như vậy là sai và thầy làm như vậy cũng chỉ vì quá thương học trò, muốn tốt cho em".

"Thầy Trường là một người rất hiền lành và gần gũi, nhưng cũng rất nghiêm khắc trong sinh hoạt, tập luyện với chúng em. Thầy luôn nhắc nhở chúng em về thái độ, tinh thần cũng như sự tự tin trong thi đấu. Sau trận đấu đó, em và thầy đã ôm nhau và em cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương của thầy".

HLV Ngô Quang Trường nổi giận khi cầu thủ SLNA ăn mừng trước khu kỹ thuật Viettel ở trận bán kết giải U15 Quốc gia 2023 hôm 21/8. Tình huống diễn ra ở phút 65, khi Trần Đông Thức nổ súng nâng tỷ số lên 3-2 cho SLNA. Sau đó, hậu vệ Ngô Anh Đức chạy tới khu kỹ thuật Viettel và tỏ vẻ ăn mừng, trong khi các đồng đội chia vui cùng nhau ở cuối sân.

HLV Ngô Quang Trường nhận thấy việc học trò đang khiêu khích đối phương nên đã chạy từ khu kỹ thuật SLNA sang và dùng chai nước rỗng đánh vào đầu Ngô Anh Đức. HLV trưởng của SLNA rất tức giận với hành vi của học trò. HLV Nguyễn Thăng Long của Viettel cùng các cầu thủ đôi bên phải lập tức căn ngăn, tách HLV Ngô Quang Trường ra xa Ngô Anh Đức.

Sau đó, HLV Ngô Quang Trường bắt tay và xin lỗi đồng nghiệp Nguyễn Thăng Long và Trưởng đoàn Nguyễn Hải Biên của Viettel. Trọng tài chính không đưa ra án phạt về tình huống này.

Hậu vệ U15 SLNA bị thầy dùng chai nước gõ đầu nói gì?
Anh Đức (hàng trước, thứ hai từ trái sang) trong màu áo của U15 SLNA

Cầu thủ U15 SLNA cho biết đã xin lỗi HLV Ngô Quang Trường và hứa sẽ không tái phạm. Đây cũng là bài học lớn về cách cư xử lễ phép và tinh thần thể thao cao thượng, tôn trọng đối thủ dành cho cầu thủ trẻ.

"Dù thua trong trận chung kết, nhưng trong suốt thời gian qua, thầy đã luôn động viên, truyền động lực, khao khát và giúp chúng em có được một giải đấu thành công, những trải nghiệp quý báu để trưởng thành hơn. Em và các bạn rất biết ơn thầy. Xin cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và động viên đội bóng", Anh Đức viết tiếp.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hau-ve-u15-slna-bi-thay-dung-chai-nuoc-go-dau-noi-gi-d178171.html