-
Sau bữa cơm hai họ, người vợ công khai bí mật chồng trên mạng: Sự thật về hai đứa trẻ bị che giấu -
Giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Tây Hồ, Hà Nội -
Ô tô chở 55 người trên xe 41 chỗ, tài xế và chủ xe lĩnh phạt gần 100 triệu đồng -
Đồng USD lao dốc, tỷ giá trong nước được "giải cứu"? -
Chở đồ trên nóc ô tô: Tiện tay một chút, "bay" ngay 10 triệu đồng! -
Mất trắng tiền tích cóp trên xe về quê, người đàn ông Nghệ An nhận "phép màu" bất ngờ của người lạ -
Hà Nội cấm phương tiện đi phố Khâm Thiên theo khung giờ từ ngày 14/2, cảnh báo mức phạt khi vi phạm -
Miền Bắc đón Giao thừa trong không khí lạnh, mưa nhỏ kéo dài nhiều ngày Tết -
Tai nạn liên hoàn ở Lâm Đồng, 3 người tử vong -
Cháy nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, một nhân viên tử vong
Thể thao
13/09/2021 18:02Hãy để Arteta làm việc
Người ta chỉ trích “bệnh trầm kha” của Mikel Arteta: robot hóa những ý tưởng nghệ sĩ! Đại khái là chỉ trích Arteta bắt cầu thủ phải di chuyển thế này, thế kia trong từng pha bóng trên sân. Nói vậy có nghĩa 11 cầu thủ Arsenal khi nào cũng phải thi đấu, với cặp mắt không phải nhìn về quả bóng hay đối phương, mà là nhìn về Arteta bên ngoài đường biên? Một sự chỉ trích buồn cười ngay từ đầu!
Tất nhiên, Arteta chẳng hay ho gì, nên Arsenal mới bết bát đến mức ấy. Chỉ trích ông như thế nào, đấy lại là câu chuyện khác. Cựu cầu thủ Arsenal Martin Keown mới đây lại bảo Arteta có thể học cách huấn luyện của Arsene Wenger: càng đơn giản càng tốt. Đại khái, theo Keown, Wenger luôn biết rõ mục tiêu sắp tới là gì. Ông ta sẽ nói rất ngắn gọn và rõ ràng: “Hãy thắng trận đấu ngày mai”. Thế là Arsenal sẽ thắng. Thật ư? Và con nít cũng sẽ huấn luyện được Arsenal, chỉ bằng cách phun ra một câu “đơn giản” như thế?
Cũng theo Keown, khi đội bóng gặp khó khăn (chẳng hạn như hoàn cảnh của Arsenal trong những ngày gần đây), HLV Wenger sẽ chỉ nói về “chúng ta”, chỉ mổ xẻ các vấn đề của Arsenal, chứ không cần quan tâm đối thủ là ai. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, sao lại không cần quan tâm đối phương là ai? Chúng ta thậm chí có thể hoài nghi sự xác thực trong câu chuyện mà Keown kể lại, chứ khoan nói cựu danh thủ này tỏ rõ rằng anh không nên bàn nữa về công việc huấn luyện của Arteta. Hãy để HLV ấy làm việc của mình.

Wenger là một trong những HLV nổi tiếng, đáng gọi là huyền thoại, với những chỗ xuất sắc riêng của mình. Nhưng, không phải tự nhiên mà Wenger phải ra đi trong sự tủi nhục cũng chẳng HLV nào khác từng nếm trải (người ta thậm chí còn phải đưa biểu ngữ “Wenger cút đi” trong dịp… bầu cử tổng thống Mỹ). Gần đây, khi cổ súy, thậm chí chính ông tham gia đắc lực, kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần của FIFA, Wenger đã bị HLV kém tài Raymond Domenech gọi là “đồ ngu si”, chỉ rõ những chi tiết cụ thể nào là “ngu si” trong kế hoạch của Wenger.
Nói vậy, cũng chỉ để thấy: đừng đem tên tuổi Wenger ra để hù dọa bất cứ HLV nào dẫn dắt Arsenal nữa. Mỗi người có mỗi cách làm, và dù là tài thánh đi nữa, ai cũng sẽ đến lúc hết thời. Chưa kể, HLV bóng đá là một trong những nghề nghiệp… mơ hồ nhất trên đời. Chẳng ai biết, tóm lại thì Arteta làm cụ thể những việc gì, và những việc làm ấy là đúng hay sai. Khi các cầu thủ Arsenal chơi bóng trên sân, thì đấy có thể là do ảnh hưởng, là hệ lụy… từ cách làm việc của Arteta. Kết quả thi đấu có thể “phản ánh” năng lực làm việc của Arteta. Chứ đấy không bao giờ là “kết quả công việc” của Arteta. Bất cứ HLV nào khác cũng vậy. Đây chính là một trong những định nghĩa, kiến thức căn bản nhất trong môn bóng đá!
Arteta nói sau trận thắng Norwich 1-0: thời gian vừa qua là khoảng chục ngày tuyệt vời nhất trong nghề huấn luyện của ông. Tất nhiên, Arteta nói về khâu chuẩn bị. Mọi chuyện đều tốt đẹp, hoàn hảo, để rút cuộc thì Arsenal có được chiến thắng không thể khiêm nhường hơn nữa, trước đối thủ yếu nhất giải! Nói vậy thì cũng… đáng bị đuổi rồi, cần gì phải mượn mồm chuyên gia hoặc cố nhân đặc biệt nào, để chỉ trích Arteta một cách vớ vẩn! Arteta nói vậy thì có nghĩa là ông và các cầu thủ Arsenal đã dồn hết tài năng, trí tuệ, công suất làm việc, trong khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày, để thắng được đối thủ mà ai cũng đã thắng, với tỷ số tối thiểu. Và còn có thể hy vọng gì nữa, nơi một Arsenal (hoặc Arteta) đã giỏi giang đến mức “đụng trần” như thế.
Làm ơn, hãy để yên cho Arteta làm việc của ông ta, thay vì chỉ trích những điều hoang tưởng!
Theo Kinh Thi (Bongdaplus.vn)
- Lợi dụng lúc “lên đồng”, con dâu ở Thanh Hóa đánh mẹ chồng 98 tuổi (15:14)
- Xót xa hình ảnh Celine Dion quằn quại trên giường vì một chứng bệnh lạ (15:09)
- Sau bữa cơm hai họ, người vợ công khai bí mật chồng trên mạng: Sự thật về hai đứa trẻ bị che giấu (15:07)
- Bắt tạm giam thanh niên quay clip xâm hại bé trai 12 tuổi để bán ra nước ngoài (15:04)
- VĐV Thái Lan bị bắt vì gian lận trước tuyển Việt Nam tại SEA Games (28 phút trước)
- Giải cứu 2 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Tây Hồ, Hà Nội (35 phút trước)
- Ô tô chở 55 người trên xe 41 chỗ, tài xế và chủ xe lĩnh phạt gần 100 triệu đồng (49 phút trước)
- Cận cảnh mẫu xe tay ga Vespa giá 33 triệu đồng, thiết kế ấn tượng nhưng rẻ hơn cả Honda Vision (49 phút trước)
- Đồng USD lao dốc, tỷ giá trong nước được "giải cứu"? (1 giờ trước)
- Mexico gửi hơn 800 tấn hàng tới Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu và sức ép từ Mỹ (1 giờ trước)