-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Thể thao
09/06/2019 14:48Hãy động viên, đừng chỉ trích Công Phượng!
Màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Curacao thực sự rất cảm xúc và đáng nhớ với người hâm mộ. Những Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Đức Huy… chơi đầy quyết tâm trong từng bước chạy. Họ tạo ra những pha bóng đẹp mắt nhưng kết quả không được như mong đợi, tuyển Việt Nam thua trên chấm phạt đền may rủi trước Curacao.
Cảm xúc lớn nhất chính là màn trình diễn của Công Phượng trước Curacao. Hiệp 1, chân sút HAGL chơi tuyệt hay cùng Văn Toàn với những đường ban bật nhanh như điện, chỉ tiếc là không có bàn thắng. Nhưng chính Công Phượng được nhắc đến nhiều nhất khi là người đá hỏng phạt đền.
Bóng đá đôi khi thật nghiệt ngã với cầu thủ, vì ranh giới người hùng và tội đồ rất may mong. Cú đá hỏng của Công Phượng trở thành điểm nhấn của trận chung kết King's Cup. Lẽ đó, người hâm mộ đang dồn tất cả về phía chân sút HAGL, dù lẽ ra anh cần sự động viên hơn là chỉ trích.
Chỉ là một giải đấu giao hữu, Việt Nam gần như đã hoàn thành sứ mệnh với người hâm mộ khi thắng Thái Lan, giống như HLV Park Hang Seo nói thì Việt Nam đã đá chung kết vào ngày 5/6 trước chủ nhà Thái Lan. Vậy nên, chuyện đánh rơi chức vô địch ở giải giao hữu thì người hâm mộ đừng quá nặng nề về thành tích, qua đó không nên “ném đá” Công Phượng.
Bóng đá là thế. Chấm phạt đền luôn là nỗi ám ảnh cân não với mọi cầu thủ. Ai cũng từng đá trượt chứ không riêng Công Phượng.
Yêu và ghét, đôi khi cần đặt đúng chỗ để không làm tổn thương các cầu thủ, khi không thể vô địch thì vỗ tay, còn thất bại lập tức chỉ trích. Với Công Phượng, cầu thủ này đang buồn hơn tất cả chúng ta nên cần những sự động viên. Đó mới là giá trị của bóng đá, vì cần nhìn về những điều tích cực thay vì suy nghĩ ăn thua để kéo dài thêm nỗi buồn cho các cầu thủ Việt Nam.
Đúng hơn, Việt Nam chơi ở King's Cup 2019 thực sự đáng tự hào. Còn thành bại không quá quan trọng vì tính chất chỉ là giải giao hữu. Đừng trách Công Phượng, hãy để cho mọi thứ lung linh hơn sau màn trình diễn tuyệt vời của tuyển Việt Nam trên đất Thái Lan!
Theo Văn Nhân (Saostar.vn)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (11:22)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (11:19)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (11:17)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (11:15)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (11:07)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (11:03)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (35 phút trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (41 phút trước)
- Chàng trai kém tuổi luôn âm thầm tháp tùng Hương Giang tại Miss Universe là ai? (46 phút trước)
- Nghi phạm hiếp dâm, giữ người trái phép ở Hưng Yên bị bắt giữ trên xe khách tại Quảng Trị (51 phút trước)