-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Thể thao
02/05/2019 17:16Hãy trao ngay Quả bóng vàng 2019 cho Messi!
Mùa giải năm nay vẫn chưa chính thức khép lại, và cũng quá sớm để nói về Quả bóng vàng, danh hiệu vốn chỉ dành cho cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất trong cả một năm của FIFA.
Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người phản bác lại đề xuất nên trao ngay danh hiệu cao quý này cho Messi, ngôi sao đang khoác áo Barcelona. Bởi một lý do đơn giản, anh hoàn toàn không có bất kì đối thủ cạnh tranh nào.
Tại La Liga, một trong 5 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, Messi đang là chủ nhân của 34 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Đáng chú ý, dù mới chỉ ra sân 32 lần, trong đó có 5 lần từ băng ghế dự bị nhưng M10 vẫn được Whoscored chấm điểm xuất sắc nhất trận tới 15 lần.

Nhờ những bàn thắng của Messi, Barca đã chính thức vô địch La Liga từ cuối tuần trước còn cá nhân cầu thủ này gần như cũng sẽ ắm luôn danh hiệu "Vua phá lưới" với 34 pha lập công, nhiều hơn bất kì chân sút nào khác trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Trong một năm không Euro và cũng chẳng World Cup, Champions League trở thành thước đo quan trọng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng. Và đến thời điểm này, không thể phủ nhận Messi vẫn là người xuất sắc nhất. Anh ghi bàn nhiều nhất (12 bàn), là người xuất sắc trận nhiều nhất (7 lần) và có số điểm trung bình cao nhất (8,94 - theo Whoscored).
Ở trận gặp Liverpool rạng sáng qua, dù phải đối mặt với một hàng phòng ngự trứ danh nhưng Messi vẫn xé lưới đối thủ không chỉ 1 mà tới 2 lần và tất cả đều là siêu phẩm. Kết thúc trận đấu, tờ Marca thậm chí còn giật tít: "Hãy trao Quả bóng vàng cho Messi vào ngay ngày mai".

Trong 1 thập kỷ trở lại đây, Ronaldo luôn là đối trọng số một trong cuộc đua giành Quả bóng vàng với Messi. Nhưng ở thời điểm hiện tại sẽ là vô cùng khập khiễng nếu đặt Ronaldo cạnh Messi. CR7 đã bị loại từ tứ kết Champions League, và anh cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 27 bàn trên mọi đấu trường.
Đương kim Quả bóng vàng Modric đang chỉ là cái bóng của chính mình. Neymar, Mbappe chưa thể giúp PSG vươn tầm, và cá nhân các cầu thủ này cũng chưa thể hiện được quá nhiều tầm ảnh hưởng trong những thời điểm đội bóng cần họ nhất. Vì thế, còn ai xứng đáng hơn Messi?
Bảo Linh (SHTT)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




