-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
09/10/2018 15:23Hazard: 'Tôi không muốn nói dối, ao ước được chơi cho Real'
Khi hợp đồng gắn bó với Stamford Bridge còn chưa đầy 2 năm nữa, Eden Hazard vẫn tiếp tục trì hoãn việc ký vào bản giao kèo mới mặc cho những nỗ lực lôi kéo, hứa hẹn đến từ phía Chelsea.

Ngôi sao sinh năm 1991 đang cho thấy phong độ chói sáng tại Ngoại hạng Anh khi trở về với tấm HCĐ tại sân chơi World Cup. Sau bàn thắng mở tỷ số cho "The Blues" trước Southampton cuối tuần qua, Hazard nâng thành tích ghi bàn lên con số 7 dù chỉ mới trải qua 8 vòng đấu, góp công lớn đưa Chelsea có mặt trong top dẫn đầu giải đấu hấp dẫn nhất nước Anh.
Tuy nhiên, thủ quân của đội tuyển Bỉ thừa nhận hiện anh vẫn chưa có quyết định cuối cùng về tương lai, sẽ ở lại Chelsea hay đầu quân cho Real.
Anh chia sẻ: "Tôi đã nói sẽ quyết định đi hay ở của mình sau World Cup, bởi tôi nghĩ rằng đến lúc phải thay đổi. Tôi có một kỳ World Cup thành công. Tôi đang có phong độ tốt lúc này, còn Real Madrid là đội bóng tuyệt vời nhất thế giới. Hôm nay tôi không muốn nói dối".
"Đó là giấc mơ mà tôi ấp ủ từ khi còn là đứa trẻ. Tôi ao ước khoác áo đội bóng này. Chúng ta sẽ trao đổi về tương lai của tôi sớm thôi. Đó là khi bạn có giấc mơ và muốn biến nó thành hiện thực", Hazard không giấu giếm khao khát chuyển tới Madrid.
Tuy nhiên, ngôi sao 27 tuổi cũng khẳng định rằng nếu tiếp tục ở lại Chelsea, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc chứ không phải chỉ cảm thấy hài lòng khi lựa chọn rời đi.
Bạn thân của Hazard, người đồng hương Thibaut Courtois đã đặt chân đến Madrid vào mùa hè vừa qua. Người gác đền của đội tuyển Bỉ trở thành nhân vật phản diện trong mắt các CĐV Chelsea sau động thái đòi ra đi bằng được và hàng loạt phát ngôn gây thất vọng về đội bóng cũ.

Tránh đi theo vết xe đổ của Courtois, Hazard không muốn làm danh tiếng của mình trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ: "Tôi muốn làm những điều tốt nhất cho bản thân mình, nhưng cũng muốn mọi thứ tốt đẹp đến với CLB vì Chelsea cho tôi mọi thứ. Tôi không muốn nói: 'Tôi sẽ ký hợp đồng mới' rồi cuối cùng lại chẳng ký gì hết".
"Đôi khi thức dậy vào buổi sáng, tôi nghĩ rằng mình mong được rời đi, nhưng đôi khi cũng muốn ở lại. Quyết định này thực sự khó khăn. Đây là tương lai của cuộc đời, tôi đang 27 tuổi và sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng 1 tới", Hazard trần tình.

Tại Chelsea, Hazard đang là cầu thủ đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần, đồng nghĩa với việc ngôi sao người Bỉ sẽ trở thành huyền thoại đích thực tại Stamford Bridge.
Tính đến nay, Hazard đã lọt top 10 chân sút tốt nhất mọi thời đại của Chelsea cũng như vô vàn danh hiệu cá nhân và giải thưởng danh dự.
Khi được hỏi đội bóng phải làm gì để thuyết phục anh ở lại, Hazard nói: "Tôi hạnh phúc và không cần thêm điều gì cả, không phải vấn đề về danh hiệu. Tất nhiên là khi thi đấu ai cũng muốn giành chiến thắng, nhưng tôi chỉ muốn tận hưởng mọi thứ trên sân cỏ như chính lúc này".
"Tôi có thể nói chuyện với Chelsea ngay bây giờ. Điều này không có nghĩa là tôi chưa từng nói chuyện với CLB hay ông chủ, mà chúng tôi đã trao đổi rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi cần tìm ra một giải pháp phù hợp cho cả hai", số 10 cho biết.
Tương lai của Hazard vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng có một điều đang hiển hiện rõ ràng, đó là Chelsea đang ngày càng phụ thuộc vào đôi chân tài năng của thủ quân người Bỉ. Trong 11 trận gần nhất được ra sân, Hazard in dấu giày vào cả 12 bàn thắng, trong đó anh ghi tới 9 bàn và có 3 pha kiến tạo cho đồng đội.
Sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đang có 20 điểm và tạm xếp vị trí thứ hai khi chỉ kém Man City ở hiệu số bàn thắng bại. Trên mặt trận Europa League, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri hiện dẫn đầu bảng L với 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận.
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)








- Xe "ăn xăng như ngửi" ồ ạt đổ bộ Việt Nam: Có mẫu to hơn Vios ăn 3,8L/100km, cắm sạc đi 120km như xe điện (13:43)
- Gần 10 nghìn dân Hà Nội bị cô lập do lũ sông Cầu dâng cao: Cấm đường vào Trung Giã (13:42)
- Vào "căn nhà ma ám", người phụ nữ ngoài 60 tuổi tử vong (13:37)
- Vai diễn vận vào đời Phương Oanh (13:34)
- Nữ ca sĩ 1m54 như "sinh đôi" với Hoa hậu Mai Phương, mê mặc khoét sâu khoe vòng một phồn thực hậu "dao kéo" (13:30)
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (2 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (2 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (2 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (2 giờ trước)




