-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
12/11/2018 15:12Henry cúi đầu nhìn Monaco bị PSG vùi dập trên sân nhà
Sự nghiệp huấn luyện viên (HLV) của Thierry Henry diễn ra không như ý khi đội bóng được dẫn dắt bởi huyền thoại người Pháp vẫn chưa có được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.
Phong độ tệ hại cùng nội bộ lục đục biến màn đọ sức của Monaco với PSG ở vòng 13 Ligue 1 từ một trận đấu của hai ứng viên vô địch thành một buổi đá tập của Neymar cùng đồng đội.
Thi đấu trên sân khách nhưng PSG không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận. Edinson Cavani chỉ mất 4 phút để có bàn thắng đầu tiên vào lưới Monaco. Hàng phòng ngự đội chủ nhà có pha phá bóng hời hợt tạo cơ hội cho Neymar căng ngang cho Cavani băng vào dứt điểm đưa PSG vượt lên dẫn trước.
Chỉ 7 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho đội bóng thủ đô Paris. Lại là Cavani với một pha dứt điểm đơn giản vào khung thành bỏ trống sau đường kiến tạo của Moussa Diaby.
Monaco cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút tiếp theo và tạo ra một vài cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Henry lại không thể tận dụng ngay cả khi khung thành PSG đã rộng mở.
Thế trận lấn lướt được PSG duy trì trong cả hiệp đấu thứ 2. Phút 53, Edinson Cavani hoàn tất cú hat-trick sau pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của sao trẻ Moussa Diaby.
Cơn ác mộng của Falcao cùng đồng đội chưa dừng ở đó. Mành lưới của thủ môn Benaglio rung lên lần thứ tư ở phút 64 sau tình huống đá 11 m chuẩn xác của Neymar. Trên băng ghế chỉ đạo, Thierry Henry chỉ còn biết cúi đầu. Chiến lược gia người Pháp khẳng định đội bóng của ông đã thua ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu bởi có quá nhiều cầu thủ không còn muốn cống hiến cho Monaco.
Trận đấu trên sân Stade Louis II khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về PSG. Neymar cùng đồng đội xây chắc vị trí dẫn đầu bằng kỷ lục thắng 13 trận liên tiếp tại Ligue 1. Trong khi đó, Monaco từ ứng viên vô địch giờ đứng trước nguy cơ xuống hạng khi đang đứng áp chót với vỏn vẹn 7 điểm sau 13 vòng.
Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (1 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (2 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (2 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (3 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (3 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (4 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (4 giờ trước)