Thể thao

Henry: Giờ mà chơi cho Arsenal, tôi có khi bị ăn đấm!

Pháo Thủ huyền thoại tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến phong độ và tinh thần kém cỏi của đội bóng cũ trong thời gian gần đây, mới nhất là thất bại bạc nhược 1-3 trước West Brom.

Pháo Thủ huyền thoại tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến phong độ và tinh thần kém cỏi của đội bóng cũ trong thời gian gần đây, mới nhất là thất bại bạc nhược 1-3 trước West Brom.

Henry Gio ma choi cho Arsenal, toi co khi bi an dam! hinh anh
Huyền thoại Henry ngầm cho rằng các đàn em Arsenal đáng bị ăn đấm vì phong độ kém cỏi của mình

Mới nhất, tới lượt Thierry Henry cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của đồng nghiệp. Xem lại bàn thua thứ 3 của đội bóng cũ, tình huống 9 ngôi sao Arsenal chôn chân đứng nhìn 3 cầu thủ West Brom thoải mái bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-1, Pháo Thủ huyền thoại tỏ rõ sự thất vọng cùng cực của mình. Thậm chí, “Con trai thần gió” còn tin rằng mình đã bị đồng đội cho ăn đấm trong phòng thay đồ nếu tham gia vào pha phòng ngự hời hợt và nghiệp dư như vậy.

“Đó là một pha bóng thực sự xấu hổ của Arsenal. Bản thân tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy một thứ tệ hại như thế trong đời, chưa bao giờ. Giờ mà còn chơi cho Arsenal, tôi có khi bị ăn đấm vỡ mặt rồi! Nói thật, Jens Lehmann chắc chắn sẽ tẩn cho tôi một trận ra trò trong phòng thay đồ nếu anh ấy là người phải vào lưới nhặt bóng trong tình huống đó.”

Làn sóng kêu gọi Arsene Wenger ra đi vì tương lai tốt đẹp hơn cho Arsenal đang dữ dội hơn bao giờ hết, nhất là sau biểu ngữ phản đối giăng trên bầu trời West Brom cuối tuần qua. “Giáo sư” cũng thừa nhận các CĐV Pháo Thủ sẽ được toại nguyện nếu không thể giúp đội nhà lọt top 4 và giành vé Champions League sang năm. Hiện tại, Arsenal đã rơi tận xuống vị trí thứ 6 Premier League vì chuỗi thành tích bết bát của mình.

Theo Gia Khoa (Thể Thao Việt Nam)