HLV Ruben Amorim cho rằng học trò đã cải thiện tinh thần thi đấu so với mùa trước, sau trận hòa 2-2 trên sân Nottingham Forest.

Dù phải đối mặt với khởi đầu hiệp hai thảm họa sau hai bàn thua liên tiếp, Quỷ đỏ đã chứng minh họ là một đội bóng hoàn toàn khác biệt so với mùa giải trước.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bày tỏ sự không hài lòng khi đội bóng để Nottingham Forest giành quyền chủ động và thủng lưới hai lần chỉ trong 92 giây đầu hiệp hai. 

Amorim thừa nhận, nếu là MU của mùa giải trước, việc để thua sau khi bị đối thủ ghi liền hai bàn sau giờ giải lao là điều gần như chắc chắn. Ông nói: "Trước đây, nếu chúng tôi có 5 phút tệ hại như này, để thủng lưới hai bàn, MU sẽ không thể lội ngược dòng".

Tuy nhiên, cách các cầu thủ MU chiến đấu để trở lại, đặc biệt là việc tìm được bàn gỡ hòa lúc cuối trận, đã là một niềm an ủi lớn. Quỷ đỏ đã vùng lên mạnh mẽ, xứng đáng có được bàn gỡ 2-2 nhờ pha volley tuyệt đẹp của Amad Diallo từ ngoài vòng cấm.

Quan trọng hơn, trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên đội bóng thành Manchester giành được điểm sau khi bị dẫn trước, kể từ pha gỡ hòa phút cuối của Hojlund vào lưới Bournemouth hồi tháng 3.

Ruben Amorim nhấn mạnh sự thay đổi về tinh thần và thể chất của đội bóng : "Hôm nay là một cảm giác khác. Mọi người có thể nghĩ chúng tôi không thắng được trận này, nhưng MU sẽ không thua. Và đó là cảm giác một đội bóng lớn cần phải có". 

PV (SHTT)