Rạn nứt giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và BLĐ Old Trafford đã đi đến hồi kết sau hàng loạt mâu thuẫn về quyền lực và lối chơi.

Chiều 5/1, thế giới bóng đá chấn động trước thông tin Manchester United chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Ruben Amorim. Quyết định này được đưa ra chỉ ít giờ sau trận hòa thất vọng 1-1 trước Leeds United tại vòng 20 Ngoại hạng Anh. 

Dù vừa mất việc, ông Amorim lại được bắt gặp rời căn biệt thự tại Cheshire cùng vợ là bà Maria Joao Diogo với nụ cười rạng rỡ, một hình ảnh hoàn toàn đối lập với vẻ u sầu của ông vào ngày Chủ nhật trước đó. Các nguồn tin cho biết vị HLV này rời sân tập trong tâm trạng khá thoải mái và vẫn vui vẻ nói đùa với các cộng sự.

06-1767684549-hlv-amorim-van-tuoi-cuoi-vui-ve-sau-khi-bi-mu-sa-thai.png
Amorim tỏ ra vui vẻ dù mới bị sa thải (Ảnh: Daily Mail)

Nguyên nhân sâu xa của cuộc chia ly này bắt nguồn từ những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa Amorim và bộ sậu lãnh đạo gồm CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Đỉnh điểm của xung đột là khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai bày tỏ tham vọng muốn nắm quyền điều hành thay vì chỉ tập trung vào chuyên môn huấn luyện. Bên cạnh đó, sự bất đồng về triết lý bóng đá cũng là một ngòi nổ quan trọng. 

BLĐ Quỷ đỏ tin rằng với khoản đầu tư 250 triệu bảng vào mùa hè, đội hình hiện tại đủ chất lượng để triển khai lối chơi tấn công chủ động. Tuy nhiên, Amorim không những không tiếp thu mà còn phản ứng dữ dội, thậm chí tiếp tục quay lại sử dụng sơ đồ ba trung vệ trong trận hòa với đội bét bảng Wolves trước đó.

Nhìn lại hành trình 14 tháng kể từ khi gia nhập từ Sporting Lisbon vào tháng 11/2024, di sản mà Amorim để lại là một giai đoạn đầy giông bão. Dưới sự dẫn dắt của ông, Manchester United đã trải qua mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ và có lần thứ hai sau 35 năm không thể giành vé dự cúp châu Âu. Những kết quả đáng thất vọng, tiêu biểu là trận thua sốc trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn, đã biến ông thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Rời đội bóng đang đứng vị trí thứ 6 tại Premier League, Ruben Amorim vẫn kịp bỏ túi khoản bồi thường hợp đồng khổng lồ lên tới 12 triệu bảng (tương đương hơn 400 tỷ đồng) do bị sa thải trước thời hạn ngày 1/11. Thông báo ngắn gọn từ phía CLB cho biết "Ruben Amorim đã chính thức rời vị trí huấn luyện viên trưởng của Manchester United" đã khép lại một chương buồn tại Old Trafford.

PV (SHTT)