Thể thao

HLV Ancelotti lý giải việc cất Ronaldo trên băng ghế dự bị

Chiến lược gia người Italia thừa nhận ông không dám mạo hiểm với tình hình thể lực của siêu sao Cristiano Ronaldo và buộc phải để anh ngồi dự bị trong thất bại 0-2 trước Atletico Madrid đêm qua.

Chiến lược gia người Italia thừa nhận ông không dám mạo hiểm với tình hình thể lực của siêu sao Cristiano Ronaldo và buộc phải để anh ngồi dự bị trong thất bại 0-2 trước Atletico Madrid đêm qua.

Ronaldo ngồi dự bị trong trận thua 0-2 của Real trước Atletico ở lượt đi vòng 1/8 cúp Nhà vua

 
Real Madrid hành quân tới sân Vicente Calderon của đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid để đá trận lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ở trận đấu này HLV Carlo Ancelotti buộc phải để siêu sao Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị khi cầu thủ người Bồ Đào Nha có dấu hiệu mệt mỏi sau giai đoạn căng sức hồi cuối năm ngoái.
 
Chỉ tới khi Los Blancos bị chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 58, chiến lược gia người Italia mới tung Ronaldo vào sân. Song, trong quãng thời gian nửa tiếng có mặt trên sân, CR7 không thể giúp đội nhà có bàn gỡ. Chưa dừng lại đây, ở phút 76 mành lưới của Real lại tiếp tục rung lên sau tình huống đánh đầu dũng mãnh của trung vệ Gimenez. Chung cuộc, nhà ĐKVĐ nhận thất bại 0-2 trong trận lượt đi và đứng trước viễn cảnh sớm trở thành cựu vương.
 
Sau trận đấu, HLV Ancelotti đã lên tiếng lý giải về quyết định cất Ronaldo trên băng ghế dự bị, bất chấp việc ông biết rằng đây là một trận cầu vô cùng quan trọng.
 
"Ronaldo đã có một chút mệt mỏi và có thể cậu ấy đã phải chịu đựng trong suốt trận đấu", HLV Ancelotti chia sẻ.
 
"Chúng tôi thiếu chiều sâu trong những tình huống tấn công, không chỉ ở bên hành lang cánh trái. Đội bóng đã kiểm soát được thế trận cho tới khi nhận bàn thua từ quả phạt 11m. Thật khó khăn để thi đấu với Atletico vì họ là một đội bóng luôn thi đấu rất gắn kết".
 
"Rất khó khăn để chúng tôi tìm kiếm cơ hội. Benzema và Bale đã cố gắng nhưng không thành công".
 
Như vậy, sau giai đoạn cuối năm 2014 thi đấu thăng hoa với mạch 22 trận toàn thắng, Real đang trải qua những ngày đầu năm mới 2015 vô cùng tệ hại khi nhận 2 thất bại liên tiếp (sẽ là 3 nếu tính cả giao hữu). HLV Ancelotti thừa nhận trận thua đêm qua khiến cơ hội vào tứ kết của Real trở nên rất mong manh, nhưng ông cũng khẳng định sẽ không có chuyện đội bóng khủng hoảng.
 

Có mặt trên sân 30 phút nhưng Ronaldo cũng không giúp được Real tránh khỏi thất bại

 
"Tôi nghĩ rằng việc nói đội bóng khủng hoảng là hơi phóng đại, nhưng thú thực tôi không hài lòng với 2 trận đấu gần đây. Chúng tôi phải tìm lại cảm giác chiến thắng ngay lập tức. Hiện, vẫn còn 90 phút của trận lượt về. Real không còn nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình", chiến lược gia người Italia nói thêm.
 
Ở chiều bên kia, Fernando Torres, tiền đạo tân binh đã có trận derby thành Madrid đầu tiên sau hơn 7 năm cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc với chiến thắng của đội nhà. Sau trận đấu, El Nino chia sẻ với Canal+: "Chúng tôi rất hạnh phúc với nhiều thứ, màn trình diễn của các cầu thủ, tỷ số trận đấu cũng như không khí trên các khán đài. Đây là một ngày để ăn mừng. Chiến thắng này thật tuyệt vời, nhất là khi bạn đánh bại một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới".
 
HLV Diego Simeone cũng lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của đồng đội cũ và bây giờ là học trò của ông (Torres) trong một giờ có mặt trên sân: "Torres truyền cảm hứng cũng như năng lượng cho toàn đội. Cậu ấy rất mạnh mẽ, có tốc độ nhưng cần thêm thời gian để xây dựng sợi dây liên hệ với các đồng đội mới. Điều này sẽ đến bằng việc được ra sân thi đấu nhiều hơn nữa".
 
>> Atletico 2-0 Real Madrid: Tuyệt đỉnh Giménez
 
Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)