-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thể thao
21/03/2022 16:54HLV Ancelotti thừa nhận lý do 'chí mạng' khiến Real thua thảm Barca
Đêm qua, Real Madrid nhận thất bại nặng nề 0-4 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Barcelona trong trận El Clasico lượt về ở La Liga. Những người ghi bàn cho đội khách là Araujo, Ferran Torres và một cú đúp của Aubameyang.
Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti đã thẳng thắn nhận mọi lỗi lầm về mình và cũng chỉ ra những sai lầm 'chí mạng' về mặt chiến thuật. HLV của Real Madrid trả lời phỏng vấn sau trận đấu:
"Tôi muốn Real cầm bóng nhiều và chơi cao hơn. Chúng tôi ra sân với hàng thủ ba người và cố gắng giành chiến thắng trong tất cả những pha tranh chấp tay đôi nhưng không được. Đội bóng đã để Barca tìm được khoảng trống và tận dụng thành công".
"Ở hiệp hai, tôi đã cố gắng yêu cầu cá cầu thủ của tôi dâng cao đội hình lên nữa. Tuy nhiên, điều này không phát huy hiệu quả. Chúng tôi đã nhận ra sai lầm này quá muộn. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng thất bại là lỗi của tôi", HLV người Ý nói thêm.
Mặc dù thừa nhận những sai lầm của đội bóng nhưng HLV Ancelotti cũng chỉ ra việc đội chủ sân Bernabeu vẫn còn nhiều lợi thế và cần tập trung vào những mục tiêu của mình. HLV của Kền kền trắng tiếp tục:
"Tôi rất buồn về trận thua, tôi có lỗi với người hâm mộ nhưng tôi phải bình tĩnh. Chúng tôi có thời gian để tập trung chuẩn bị cho hai tháng cuối cùng của mùa giải để giành lấy các danh hiệu. Real vẫn còn nhiều lợi thế ở La Liga và chúng tôi cần quên đi thất bại này. Chúng tôi cần tập trung ở giải quốc nội và tiếp tục chiến đấu ở Champions League".
Một trong những tình huống gây tranh cãi của trận đấu diễn ra ngay đầu trận là việc Pierre - Emerick Aubameyang vào bóng nguy hiểm với Toni Kroos ở phút 11. Tuy nhiên, thậm chí còn không có một hình phạt nào được đưa ra kể cả một thẻ vàng.
Mặc dù vậy. HLV Ancelotti cũng không quá phản ứng: " Tôi không hiểu nó, nhưng tôi sẽ không tranh cãi về việc này bởi vì tôi không muốn đưa ra những lời bao biện. Chúng tôi chơi tệ và kết thúc trận đấu một cách kém cỏi".
Real Madrid sẽ có quãng nghỉ trong hai tuần tới để nhường chỗ cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia của FIFA Days trước khi bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Họ trở lại với La Liga vào ngày 02/04 để đối đầu với Celta Vigo, sau đó sẽ là chuyến hành quân quan trọng đến sân Stamford Bridge của Chelsea ở tứ kết Champions League.
Tiến Anh (Nguoiduatin.vn)
- Nhiệt độ miền Bắc sắp giảm sâu 10 độ C do không khí lạnh mạnh tràn về (22:04)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (27 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (59 phút trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (1 giờ trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (2 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)