HLV Luigi Di Biagio bày tỏ sự đau đớn và thất vọng tột độ khi U23 Arab Saudi phải nhận thất bại trước Việt Nam, dù tạo ra thế trận vượt trội. Kết quả này khiến đội chủ nhà chính thức bị loại ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2026.

Ở trận đấu diễn ra tối 12/1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi kiểm soát bóng tới 60%, tung ra 26 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng khung thành. Tuy nhiên, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững. Trái ngược hoàn toàn, đội bóng áo đỏ chỉ cần 4 pha dứt điểm để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, với cú sút trúng đích đầu tiên ở phút 67 do tiền đạo Nguyễn Đình Bắc thực hiện.

Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Arab Saudi thua Việt Nam. Trước đó, ở 11 lần chạm trán trên mọi cấp độ từ U17, U20, U23 cho đến đội tuyển quốc gia, đại diện Tây Á thắng 10 trận và chỉ hòa một.

“Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, nhưng kết quả thực sự rất đau lòng. Đây là một thất bại cay đắng”, HLV Di Biagio chia sẻ. “Thật đáng xấu hổ khi chúng tôi tung ra tới 26 cú sút mà không ghi nổi bàn nào, trong khi Việt Nam lại ghi bàn ngay từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên”.

13-1768264241-hlv-arab-saudi-that-dau-don-va-dang-xau-ho-khi-thua-viet-nam.jpg
HLV Luigi Di Biagio thất vọng khi U23 Saudi Arabia bị loại sớm. Ảnh: AFC.

Trong suốt trận đấu, Arab Saudi vẫn triển khai lối chơi kỹ thuật, phối hợp ngắn quen thuộc, dựa vào sự linh hoạt của Musab Al Juwayr, Abdulaziz Al Elewai và Faisal Al Subiani. Với mục tiêu buộc phải thắng để giành vé vào tứ kết, đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép, song các pha dứt điểm đều thiếu sự sắc bén cần thiết để khuất phục thủ môn Trần Trung Kiên. Trước khi hiệp một kết thúc, Thamer Al Khaibri còn kém may mắn khi cú đánh đầu của anh đưa bóng dội cột dọc ở phút 43.

HLV Di Biagio thừa nhận tính khó lường của bóng đá, nhưng khẳng định Arab Saudi không chơi tệ trong hiệp hai. “Chúng tôi tạo ra khoảng bốn cơ hội rất rõ ràng trong 45 phút còn lại, nhưng càng về cuối trận, mọi thứ càng trở nên khó khăn”, ông nói. “Bàn thua đã ảnh hưởng đến nhịp tấn công. Tôi buộc phải thay đổi nhân sự, thậm chí mạo hiểm sử dụng Hammam Al Hammami dù cậu ấy chưa đạt thể trạng tốt nhất”.

Bên cạnh nỗi thất vọng, nhà cầm quân người Italy cũng dành lời khen cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam, cho rằng đội bóng này ngày càng trưởng thành và có tổ chức tốt. Dù vậy, ông nhận định vẫn còn những đối thủ mạnh đang chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang-sik ở các vòng đấu tiếp theo.

Ở khía cạnh cá nhân, Di Biagio đánh giá cao Nguyễn Đình Bắc với những tình huống tấn công hiệu quả sau khi được tung vào sân trong hiệp hai. Thủ môn Trần Trung Kiên cũng được HLV Luigi Di Biagio hết lời khen ngợi: "Thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. U23 Saudi Arabia đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ các phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao.

Trung Kiên là thủ môn rất giàu kinh nghiệm, cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu vì U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu đứng đầu bảng của mình.

Xin chúc mừng cậu ấy và chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã đạt được kết quả thực sự quan trọng và xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng A".

13-1768264241-hlv-arab-saudi-that-dau-don-va-dang-xau-ho-khi-thua-viet-nam.jpg
Thủ môn Trung Kiên được HLV Luigi Di Biagio ca ngợi hết lời. Ảnh: AFC.

Kết thúc bảng A, Arab Saudi chỉ giành được 3 điểm và xếp thứ ba. Việt Nam toàn thắng cả ba trận để dẫn đầu với 9 điểm, Jordan đứng thứ hai với 6 điểm, còn Kyrgyzstan xếp cuối sau khi thua cả ba trận. Tại vòng tứ kết diễn ra ngày 16/1, Jordan sẽ đối đầu Nhật Bản, trong khi Việt Nam chạm trán Syria hoặc UAE.

Đây là lần thứ ba Arab Saudi bị loại ngay từ vòng bảng U23 châu Á, sau các kỳ năm 2016 và 2018. Đồng thời, họ cũng trở thành đội chủ nhà thứ ba trong lịch sử giải đấu phải dừng bước sớm, sau Oman năm 2013 và Trung Quốc năm 2018.

PN (SHTT)